Nick Út lên tiếng về bức ảnh “Em bé Napalm”

Nhiếp ảnh gia Nick Út cho biết luật sư của ông đang chuẩn bị các tài liệu để kiện đoàn làm phim "The Stringer" - tác phẩm đưa ra những thông tin cho rằng ông Nick Út không phải người chụp bức ảnh "Em bé Napalm".

Nick Út lên tiếng về bức ảnh “Em bé Napalm”

Nhiếp ảnh gia Nick Út cho biết luật sư của ông đang chuẩn bị các tài liệu để kiện đoàn làm phim “The Stringer” - tác phẩm đưa ra những thông tin cho rằng ông Nick Út không phải người chụp bức ảnh “Em bé Napalm”.

“Em bé Napalm” là một trong những bức ảnh thời sự mang tính biểu tượng, ấn tượng nhất mọi thời đại. Bức ảnh được trao giải ảnh báo chí Pulitzer năm 1973. Trong thế kỷ 20, Em bé Napalm trở thành biểu tượng mạnh mẽ của phong trào phản chiến trên toàn thế giới.

Hôm 16/5, World Press Photo (Giải thưởng Ảnh báo chí thế giới) công bố kết quả cuộc điều tra riêng và đình chỉ ghi nhận nhiếp ảnh gia Nick Út (Huỳnh Công Út) là tác giả bức ảnh Em bé Napalm. Quyết định liên quan đến thông tin mà bộ phim The Stringer ra mắt hồi đầu năm cung cấp. Theo The Stringer, người thực sự đã chụp bức Em bé Napalm là một tài xế tên Nguyễn Thành Nghệ.

Nick Út lên tiếng về bức ảnh Em bé Napalm

Nhiếp ảnh gia Nick Út và bà Kim Phúc, nhân vật cô bé trong bức ảnh “Em bé Napalm”, người sau này trở thành Đại sứ thiện chí vì hòa bình của UNESCO.

Trả lời Tiền Phong về quyết định của Giải Ảnh báo chí thế giới, nhiếp ảnh gia Nick Út cho biết luật sư của ông đang chuẩn bị các tài liệu để kiện đoàn làm phim The Stringer.

"Rất nhiều người ủng hộ tôi và phản đối Giải Ảnh báo chí thế giới. Tôi được bạn bè từ khắp nơi động viên. Tôi không cần giải thưởng từ Giải Ảnh báo chí thế giới. Đối với tôi, giải Pulitzer mới quan trọng", Nick Út nói.

Ông cũng chia sẻ thêm, quyết định tạm ngừng công nhận tác giả ảnh Em bé Napalm của tổ chức này xuất phát từ chuyện cá nhân giữa ông và Gary Knight - người sản xuất và đóng vai chính trong The Stringer.

Nick Út lên tiếng về bức ảnh Em bé Napalm

Trong nhiều cuộc chia sẻ trước truyền thông trong và ngoài nước, nhiếp ảnh gia Nick Út cho biết chụp bức ảnh nổi tiếng lúc 21 tuổi, bên ngoài làng Trảng Bàng (Tây Ninh) vào ngày 8/6/1972. Sau khi chụp ảnh, ông lao vào cứu Kim Phúc - cô bé trong ảnh - bị bỏng độ 3 khoảng 30% cơ thể do nhiệt tỏa ra từ quả bom napalm.

Cô bé Kim Phúc trong bức ảnh sau này trở thành Đại sứ thiện chí vì hòa bình của UNESCO. Quỹ từ thiện quốc tế Kim Phúc cũng ra đời để cứu giúp trẻ em là nạn nhân của chiến tranh và trẻ em nghèo trên thế giới.

Theo Tiền phong

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Gieo” những hạt mầm văn hóa đọc

“Gieo” những hạt mầm văn hóa đọc

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Với thầy giáo Nguyễn Xuân Nam (45 tuổi, giáo viên dạy môn Ngữ văn, Trường THCS Nguyệt Ấn, xã Nguyệt Ấn), nỗ lực âm thầm mà bền bỉ, kiên tâm “gieo” những hạt mầm văn hóa đọc trong cộng đồng là hành trình tự thân, vì yêu mà đến, vì trăn trở, thúc giục...
Trang hoàng đón Giáng sinh an lành

Trang hoàng đón Giáng sinh an lành

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này tại Thanh Hóa sắc màu Noel hiện diện rõ nét trong không gian tại các giáo xứ, tạo nên bức tranh rộn ràng, an lành và giàu ý nghĩa. Không chỉ là dịp lễ quan trọng của đồng bào công giáo, giáng sinh còn trở thành thời điểm để người dân...
[Podcast Tản văn]: Khắc khoải mùa đông

[Podcast Tản văn]: Khắc khoải mùa đông

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Đông về trong mỗi người bằng nỗi niềm khắc khoải khôn nguôi. Nỗi nhớ mùi khói đốt lá chiều hôm. Nỗi nhớ sắc hoa dịu dàng thắp sáng không gian. Nỗi nhớ một món ăn giản dị, ấm nồng xua tan giá lạnh... Từng mảnh ký ức da diết dệt nên mùa đông riêng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh