(Baothanhhoa.vn) - Gần hai mươi năm, mẹ không còn trên thế gian này nữa. Mẹ như làn mây trắng, như vòm trời râm mát trên cao chở che cho con những khi nắng nôi, gió bão. Mẹ như vầng trăng sáng hiền dịu mỗi khi con yếu mềm, trên con đường trơn số phận. Tôi nhớ tất cả những gì khi còn mẹ, từ tuổi ấu thơ cho đến lúc đủ lông, đủ cánh làm con chim tự do vụt bay lên bầu trời. Tám tuổi tôi vẫn còn được mẹ cõng đi học. Mấy bà hàng xóm mỗi lần bắt gặp hay buông lời trêu trọc tôi:
(Baothanhhoa.vn) - Nếu ví Tổ quốc này như một cơ thể sống, thì văn hóa là mạch máu len lỏi trong từng tấc sự sống ấy. Được ngưng tụ qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, để đến lượt mình, văn hóa đã trở thành mạch nguồn hun đúc nên trí tuệ, tâm hồn, khí phách và...
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công rất tốt đẹp, ngoài chương trình văn nghệ chào mừng thật hoành tráng “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc...
(Baothanhhoa.vn) - Không có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng mà không phải thấm đau vì những mũi gai, nhưng chúng tôi vui vì được làm nghề, được thể hiện đam mê, và được cống hiến hết mình.
(Baothanhhoa.vn) - Mười lăm năm tròn. Kể từ lần gần nhất Quyên về nhà thờ tộc, tới nay đã được mười lăm năm. Cứ tưởng bà con họ hàng không ai nhận ra, vì Quyên bây chừ đâu còn là con bé ốm nhách đen thui, nhìn có vẻ bẩn bẩn nhớp nhớp như hồi xưa. Thế mà có người vẫn...
(Baothanhhoa.vn) - Nằm tại thôn Cẩm Cường, xã Tống Sơn – vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cụm di tích thắng cảnh Hàn Sơn sở hữu vẻ đẹp vừa bề thế, uy nghiêm, vừa linh thiêng cổ kính. Vùng đất “hội sơn tụ thủy”, cảnh sắc thiên nhiên tươi...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu