(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 1 giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng động kinh hoàng. Người dân quanh đây đều hoảng sợ bật dậy, gọi nhau nhưng tất cả đều an toàn. Thấp thỏm chờ đến khi trời sáng, mọi người nhìn lên núi thì thấy một khoảng tan hoang. Những tảng đá khổng lồ rơi xuống làm cây đổ gãy la liệt, chỉ dừng lại khi cách hông nhà tôi chưa đầy trăm mét. Những hòn đá nhỏ hơn cỡ bằng mũ cối, quả bưởi thì văng đến tận chái bếp và bể nước bên sân” – bà Phạm Thị Lương, thôn Xuân Lộc, xã Xuân Khang (Như Thanh), kể lại. Câu chuyện cách đây gần 3 năm, tức vào đêm 4–9–2018, nhưng mỗi lần nhắc lại, bà Lương không khỏi rùng mình. May không có thiệt hại về người, nhưng trong vụ lở núi trên, một khối đá lớn rơi trúng chuồng trại của gia đình anh Lô Văn Quý làm 2 con dê bị đè chết.
(Baothanhhoa.vn) - Những bức thư, cuốn nhật ký ở những câu chuyện trước đã cho chúng ta hình dung phần nào về những người đã sống một cuộc đời rất đẹp trên chiến trường. Để hôm nay, biết bao người lính đã gác lại tình riêng, xông pha nơi đầu sóng ngọn gió viết tiếp...
(Baothanhhoa.vn) - Do nhiều nguyên nhân như vướng mắc về quy trình, thủ tục và nguồn kinh phí... dẫn đến tình trạng chậm chi trả chế độ thừa giờ cho giáo viên. Thực trạng này đang diễn ra ở nhiều trường học trong tỉnh, kéo dài từ năm này sang năm khác.
(Baothanhhoa.vn) - Từ những buổi truyền thông ở thôn bản, các lớp tập huấn tại cộng đồng, đến những ca hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ, trẻ em, người yếu thế, năm 2025 ghi dấu sự hiện diện bền bỉ của các hoạt động công tác xã hội (CTXH) tại cộng đồng. Trên cơ sở sáp nhập,...
(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao, xã Hậu Lộc đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng sự ưu việt của nền tảng số vào đời sống sinh hoạt, sản xuất. Việc thu hẹp khoảng cách công nghệ không chỉ giúp người dân tiếp cận tri thức mà còn...
(Baothanhhoa.vn) - Có những ngày tâm hồn chúng ta dường như nhạy cảm hơn thường lệ. Ta muốn tìm một khoảng không gian cho tâm hồn trú ẩn. Để nhớ, để quên, để vui, để buồn... Và sau tất cả, ta lại trở về với thực tại, sống những ngày xao động không của riêng ta.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu