(Baothanhhoa.vn) - Từng là cán bộ Cục thuế Thanh Hóa rồi chuyển ra Hà Nội làm ăn, sinh sống nhưng anh Nguyễn Xuân Khải đã “dời phố” về quê làm trang trại tại thôn Xuân Thái, xã Yên Thọ (Yên Định). Những năm trước, xứ đồng Cồn Ngọc là vùng đất hoang hóa, giao thông đi lại khó khăn, là nơi “tập kết” những đàn trâu, bò thả rông gặm cỏ. Nhiều lần về thăm quê đi qua khu vực này, anh Khải thấy tiếc và sẵn có đam mê với cây, anh đã kết nối với một người anh thân thiết cùng nhận thầu để làm chung.
(Baothanhhoa.vn) - Nằm yên bình bên bờ sông nhà Lê, làng Kẻ Rỵ (tên chữ là Phủ Lý, thuộc xã Thiệu Trung) không chỉ được biết đến là một ngôi làng Việt cổ với phong cảnh hữu tình, mà còn là vùng đất học với nhiều hiền tài góp công cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất...
(Baothanhhoa.vn) - Qua cầu Phú Long bắc qua hồ Hao Hao rộng lớn (thuộc phường Hải Lĩnh), không gian bất ngờ mở ra như một khoảng lặng được giấu kín giữa núi rừng. Từ mặt nước phẳng lặng, con đường dẫn lên chùa Am Các gợi cảm giác như đi giữa một bức tranh “sơn thủy...
(Baothanhhoa.vn) - Theo sử sách, làng Khổng Tào thuộc tổng Tam Lộng (huyện Thọ Xuân cũ), nay thuộc xã Thọ Bình có lịch sử gần 700 năm, nơi thờ 2 vị thành hoàng là Cao Hiển và Lê Công Quý. Hai ông từng làm quan lớn trong triều và có công trạng hiển hách với đất nước,...
(Baothanhhoa.vn) - Trong số những vùng mường cổ danh tiếng của mảnh đất xứ Thanh, Mường Ca Da – xã Hồi Xuân ngày nay – hiện lên với vẻ đẹp bình yên, thơ mộng. Nơi đây, dòng chảy văn hóa và tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Thái vẫn được trao truyền vẹn nguyên, khẳng...
(Baothanhhoa.vn) - Đầu tháng 2 âm lịch, người dân xã Xuân Lập lại nô nức cùng nhau trẩy hội Kỳ Phúc - Thành hoàng làng Lý Kim Ngô. Đây là lễ hội đầu năm nhằm cầu cho quốc thái, dân an. Đồng thời, thông qua lễ hội nhằm tạo sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng, bồi đắp...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu