Câu chuyện nhỏ trong Hành trình Đỏ (Bài 4): Nơi tình yêu bắt đầu
Không ồn ào, không rực rỡ, hành trình hiến máu của hàng ngàn người vẫn âm thầm như suối nguồn chảy giữa cuộc đời. Ở đó, mỗi giọt máu là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử vị nhân sinh và đằng sau đó là vô số câu chuyện nhỏ mà ấm áp đến vô cùng. Những câu chuyện như thế - dung dị nhưng chan chứa tình người đã và đang góp phần viết nên hành trình nhân ái mang tên “hiến máu cứu người”, làm sáng lên những giá trị sống đẹp trong cộng đồng.
Hà Đông và Như Tình trong Hành trình Đỏ. (Ảnh: NVCC).
Hành trình Đỏ đã kết nối nhiệt huyết của tuổi trẻ và kết duyên vợ chồng cho nhiều bạn trẻ. Nguyễn Hà Đông (SN 1995) và Trần Như Tình (SN 1996) là một cặp đôi như thế.
Nhiều người biết đến Hà Đông với vai trò startup “Ông Hướng Farm Stay” ở làng Nhuận Thạch, phường Đông Tiến hoặc một MC, hướng dẫn viên du lịch, người tổ chức sự kiện... Nhưng trước đó - từ khi còn là sinh viên Khoa Việt Nam học - Du lịch tại Trường Đại học Hồng Đức, chàng trai có gương mặt tròn bầu thư sinh này đã khá nổi bật trong các hoạt động xã hội, nhất là phong trào hiến máu tình nguyện.
Hà Đông kể: “Ban đầu, em có suy nghĩ khá... cực đoan với hiến máu tình nguyện, vì cho rằng mình hiến máu mà bệnh viện lại lấy máu của mình bán cho bệnh nhân. Thế nên, lần hiến máu đầu tiên của em - năm 2015, là do bạn bè rủ rê, gần như bị... ép buộc”.
Đến nay, sau 10 năm, Hà Đông đã có 36 lần tham gia hiến máu. Năm 2024, Đông góp mặt trong số 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Hành trình đó, đã hoàn thiện nhận thức và trang bị cho Đông một kiến thức nền để trở thành một tuyên truyền viên tích cực, chuyên sâu của các sự kiện, chương trình, các câu lạc bộ và hội, nhóm hiến máu tình nguyện trong tỉnh và toàn quốc. Đồng thời, thông qua việc tổ chức các chương trình hiến máu từ khi còn là sinh viên, đã giúp Đông hoàn thiện dần các kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, tập hợp, diễn giảng và truyền cảm hứng, truyền thông điệp - nền tảng cho công việc hiện tại.
Trong 35 ngày đồng hành cùng nhau trong Hành trình Đỏ qua 28 tỉnh, thành từ Cà Mau đến Hà Nội, chàng trai Thanh Hoá đã “cảm nắng” cô gái xinh xắn, nhiệt huyết, có nụ cười toả nắng đến từ Quảng Nam.
Nhưng hơn cả, điều “nhận lại” lớn lao và ý nghĩa nhất với Đông từ việc “cho đi” những giọt máu vô tư, đó là nhân duyên với người bạn đời.
Tại Hành trình Đỏ xuyên Việt lần thứ V - năm 2017 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt”, Hà Đông và Như Tình là 2 trong số 120 tình nguyện viên nòng cốt được tuyển chọn từ 10.000 tình nguyện viên trên cả nước. Trong 35 ngày đồng hành cùng nhau trong các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động, thăm hỏi bệnh nhân, gia đình thương binh liệt sĩ, tổ chức các ngày hội hiến máu... qua 28 tỉnh, thành từ Cà Mau đến Hà Nội, chàng trai Thanh Hoá đã “cảm nắng” cô gái xinh xắn, nhiệt huyết, có nụ cười toả nắng đến từ Quảng Nam.
Gần cuối hành trình, trên sân Trường Đại học Quảng Bình, Hà Đông ngỏ lời yêu cô hoa khôi của đoàn và được Như Tình đáp lại với tất cả sự vô tư, trong sáng của tuổi trẻ trên hành trình nhân ái.
Buổi chào cờ chia tay tình nguyện viên sau khi kết thúc Hành trình Đỏ diễn ra tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương năm đó, với đong đầy cảm xúc - cũng là lúc sợi dây nhân ái kết nối hai tâm hồn trẻ của dải đất miền Trung nặng nghĩa tình lại với nhau.
Như Tình sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia - Phân hiệu TP Hồ Chí Minh thì về Đà Nẵng làm việc. Hà Đông công tác ở Thanh Hoá. 6 năm yêu xa với bộn bề mối lo lập thân lập nghiệp đầu đời, chắt chiu lắm thì cũng chỉ gặp nhau được mỗi năm đôi ba lần. Chưa kể, những năm tháng yêu nhau, cả hai còn vấp phải sự ngăn cản của gia đình vì khoảng cách xa xôi, khác biệt về văn hoá. Thế nhưng, vượt lên tất cả trở ngại, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà bằng đám cưới đầm ấm cuối năm 2023 - với lễ thành hôn được tổ chức tại sân khấu “Ông Hướng Farm Stay” - “đứa con tinh thần” của Hà Đông.
Lễ thành hôn của Hà Đông - Như Tình tổ chức tại “Ông Hướng Farm Stay”. (Ảnh: NVCC).
“Cảm động nhất là anh chị em tình nguyện viên hiến máu từ Nam ra Bắc về dự đám cưới đông đủ. Và như tất cả những lần hội ngộ khác, vợ chồng em lại được cùng mọi người đồng diễn dân vũ bài hát Chung sống”, Hà Đông chia sẻ.
Những lúc như thế, chúng em lại nhắc nhở nhau: Hãy nghĩ về lý do mình bắt đầu!
Như Tình công tác trong lĩnh vực đào tạo nhân viên bảo hiểm, công việc cũng nhận được sự bổ trợ tích cực của quá trình làm tình nguyện viên hiến máu tình nguyện trước đây. Hạt giống hạnh phúc của Hà Đông - Như Tình gieo trên hành trình nhân ái, giờ thêm tươi vui bởi tiếng cười của cô con gái nhỏ. Thế nhưng, cũng như bao gia đình trẻ khác, yếu tố vùng miền đã dẫn đến những “lệch pha” trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
“Những lúc như thế, chúng em lại nhắc nhở nhau: Hãy nghĩ về lý do mình bắt đầu!”, Hà Đông cười tươi kết thúc câu chuyện.
Ra đời năm 2013 trong sự cấp thiết về đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị vào dịp hè khan hiếm máu, Hành trình Đỏ ngày càng lớn mạnh, thu hút đông đảo các địa phương tham gia, trở thành chiến dịch hiến máu quy mô nhất ở nước ta. Năm 2025, chương trình chính thức khai mạc vào ngày 30/5/2025 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hành trình Đỏ lần thứ XIII - năm 2025 do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN, Công ty Cổ phần VTVCorp, các Trung tâm Truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện - Hội Chữ thập đỏ 48 tỉnh/thành phố tổ chức. Chương trình sẽ kéo dài trong 2 tháng (30/5 – 30/7) tại 48 tỉnh/thành phố và dự kiến thu về 100.000 đơn vị máu. |
Nguyên Phong
—
Bài 5: Một giọt máu - Một lời nguyện cho sự sống
{name} - {time}
-
2025-07-08 11:37:00
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm, động viên đội hình tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
2025-07-08 10:19:00
Thu nhận mẫu ADN - cơ hội để xác định danh tính liệt sĩ
-
2025-07-08 09:27:00
Các trường Công an công bố điểm thi vào 18/7
Minh bạch thị trường kinh doanh dược, mỹ phẩm
Những suất cơm miễn phí ấm lòng bệnh nhân
Dự báo thời tiết hôm nay 8/7/2025
Quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng giáo dục tại các cơ sở mầm non tư thục
Nhiều xác lợn chết trôi trên kênh Bắc: Cần điều tra, xử lý nghiêm
Hải đoàn 128: Gắn huấn luyện với sản xuất, kinh doanh
Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8/7/2025