(Baothanhhoa.vn) - Đời người đẹp nhất là tuổi trẻ; đất trời đẹp nhất vào độ xuân sang. Xuân bắt đầu từ ngày từng cánh én theo nhau về điểm những nét chấm phá lên nền trời cao vợi. Hay nàng xuân đã chạm gót trần gian trong rực rỡ sắc hoa, mơn mởn chồi non lộc biếc? Và có thể lắm chứ, những cơn mưa bụi ẩm ướt đã dẫn dụ hồn xuân. Là tất cả nhưng có khi chẳng vì điều gì, xuân cứ thế nhẹ nhàng, ấm áp đến bên đời; như lẽ tự nhiên vĩnh hằng của vũ trụ bao la, huyền bí. Cội nguồn của mùa xuân, đi đâu để tìm thấy? Chỉ thấy một nỗi bồi hồi, xao xuyến luôn song hành, hiện hữu cùng xuân với tên gọi thân thương: Tháng Giêng.
(Baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị cho Lễ hội Lam Kinh diễn ra vào ngày 13/10/2025 (tức 22/8 âm lịch), Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đang tích cực triển khai các phần việc như lắp đặt bảng biển, cờ phiến, vệ sinh môi trường... Công tác chuẩn bị được...
Từ ngày 8 đến 10/10/2025, tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội), Viện Phim Việt Nam tổ chức Những ngày phim Việt Nam chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).
(Baothanhhoa.vn) - Bốn mùa sinh ra đều có quy luật riêng. Phải có cái nóng rẫy của mùa hạ mới biết được sự dịu dàng của mùa thu. Phải có cái nghiệt ngã của mùa đông mới thấy mùa xuân rực rỡ đến nhường nào. Giấu trong muôn vàn hoa lá là lời thì thầm của thiên nhiên. Dù...
(Baothanhhoa.vn) - Ảnh hưởng của bão số 10 và 11 đã làm nhiều cây xanh, hệ thống bảng, biển tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh bị đổ gãy. Những ngày này, Ban Quản lý di tích cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả để đón du khách đến...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu