Ca trù vốn dĩ là một loại hình nghệ thuật "bác học," với lời ca “trong như tiếng hạc bay qua” cùng nhịp phách nói hộ nỗi lòng đã làm thổn thức không biết bao nhiêu “tao nhân, mặc khách.” Thế nhưng, cơ chế chính sách không đủ giữ chân nghệ nhân, vì gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền” nhiều ca nương đã phải rời bỏ chiếu hát đi kiếm kế mưu sinh khác.
Mỗi dịp Tết đến, hàng triệu người Việt lại tất bật chuẩn bị cho hành trình trở về quê. Niềm vui sum vầy luôn đi kèm nỗi lo muôn thuở: “Làm sao mua được vé tàu Tết để kịp về nhà?”. Năm nay, thay vì xếp hàng chờ đợi hay lo lắng giá tăng cao, nhiều người đã chọn giải pháp đặt vé...
Số liệu công bố vào sáng nay (6/11) của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy trong tháng Mười, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,73 triệu lượt người, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng tới 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng qua, khách quốc tế đến nước ta đạt...
Ngày 4/11, Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) chính thức mở cửa đón công chúng, khẳng định vị thế là một trong những nơi trưng bày cổ vật lớn nhất thế giới, đồng thời là một biểu tượng công nghệ cao dành riêng cho việc bảo tồn di sản.
(Baothanhhoa.vn) - Có những cơn mưa lướt ngang đời chỉ để ướt lòng bằng những ô trũng kí ức. Đó là thứ kí ức về bao mái đầu đội cả một trời thương, gánh gồng gia đình mặc mưa rỉ rả lạnh. Để trong một ngày mưa bất chợt giữa thị thành hoa lệ đứa con xa nhà lại muốn để...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu