Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

(Baothanhhoa.vn) - Tối 23/10, tại Sân khấu bên hồ Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, chương trình Trạm Âm nhạc số 3 với chủ đề “Mơ về nơi xa lắm” đã mang đến cho công chúng yêu nhạc xứ Thanh hành trình âm nhạc giàu cảm xúc qua những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang.

Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

Tối 23/10, tại Sân khấu bên hồ Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, chương trình Trạm Âm nhạc số 3 với chủ đề “Mơ về nơi xa lắm” đã mang đến cho công chúng yêu nhạc xứ Thanh hành trình âm nhạc giàu cảm xúc qua những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang.

Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

Toàn cảnh Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”.

Với thời lượng khoảng 100 phút, quy tụ các ca sĩ Hoàng Nhật Minh, Công Đại, Như Quỳnh, Huệ Anh và ban nhạc Chill Band, chương trình được xây dựng như một câu chuyện tự sự bằng âm nhạc, dẫn dắt khán giả qua bốn chặng cảm xúc: “Hà Nội miền thương nhớ”, “Tình yêu - những điều không thể nói”, “Mơ về nơi xa lắm - miền ký ức không ngủ yên” và “Trở về với những điều giản dị, thân thương”.

Mở đầu là các ca khúc gắn với Hà Nội như: “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”, “Im lặng đêm Hà Nội”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Hà Nội ngày trở về”.

Qua từng giai điệu, hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến hiện lên với những con phố cũ, mái nhà xưa và bao miền ký ức thân thương.

Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

Hình ảnh ca sĩ biểu diễn tại Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”

Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài bằng các tình khúc: “Nỗi nhớ mùa đông”, “Một dại khờ, một tôi”, “Biển nỗi nhớ và em”, “Thương lắm tóc dài ơi”.

Mỗi ca khúc mở ra một sắc thái riêng của tình yêu, từ rung động ngọt ngào đến nỗi buồn, sự chia xa và những điều chưa thể nói thành lời.

Đặc biệt, ca khúc “Mơ về nơi xa lắm” qua giọng hát Hoàng Nhật Minh gợi nhắc những yêu thương đã xa và cả miền ký ức tưởng chừng ngủ yên nhưng vẫn hiện hữu trong trái tim mỗi người.

Chia sẻ tại chương trình, nam ca sĩ cho biết âm nhạc Phú Quang giúp anh chạm đến tầng ký ức sâu kín, để nhận ra rằng có những người dù không còn bên cạnh, có những yêu thương dù đã xa vẫn luôn được lưu giữ trong lòng.

Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

Ca sĩ Hoàng Nhật Minh giao lưu với MC và khán giả tại Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”.

Khép lại đêm nhạc là các ca khúc “Mùa thu dấu em”, “Về lại phố xưa” và “Điều giản dị”, gửi gắm thông điệp về việc trân trọng những yêu thương đang hiện hữu trong cuộc sống.

Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”: Chạm vào miền ký ức

Đông đảo khán giả yêu nhạc xứ Thanh có mặt tại chương trình Trạm âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm”.

Qua các sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, Trạm Âm nhạc “Mơ về nơi xa lắm” không chỉ mang đến những giai điệu giàu cảm xúc, mà còn mở ra khoảng lặng để mỗi người tìm lại ký ức thân thương, lắng nghe lòng mình và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ chính những điều bình dị nhất.

Nguyễn Hợi - Anh Tuân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chạm vào “hương của chữ”

Chạm vào “hương của chữ”

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Chẳng biết tự bao giờ, mỗi lần nghĩ về Mai Thị Hạnh Lê, tâm trí mặc nhiên phác họa rất nhanh hình ảnh nữ tiến sĩ (TS) trẻ bận rộn với đủ lịch trình, thiên chức, đam mê. Nhưng với nghiệp viết, chị lại cực kỳ điềm tĩnh, đằm - sâu. Chị “đọc rồi lại...
Điều gì giữ sức hút cho những công trình mang dấu ấn Sun Group?

Điều gì giữ sức hút cho những công trình mang dấu ấn Sun Group?

Văn hóa - Giải trí
Một công trình có thể khiến người ta muốn đến bởi kiến trúc khác biệt, rồi muốn trở lại bởi cảm giác dễ chịu và những trải nghiệm đáng nhớ. Từ các khu nghỉ dưỡng đến những khu đô thị, dấu ấn Sun Group được bồi đắp bằng sự chăm chút trong thiết kế, xây dựng và cả cách gìn giữ...
Mái rạ tình quê

Mái rạ tình quê

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, nghèo đến mức hầu như cả làng không có một mái ngói nào, trừ ngôi đình thờ Thành hoàng làng. Nhà ai cũng tranh tre vách đất. Thế rồi cuộc sống đổi thay, đến một ngày làng tôi không còn mái tranh nào nữa. Giờ đây, đi...
Những đóa hoa vùng cao lan tỏa sắc màu văn hóa dân tộc

Những đóa hoa vùng cao lan tỏa sắc màu văn hóa dân tộc

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Giữa mênh mông núi rừng miền Tây Thanh Hóa, có những người phụ nữ lặng lẽ giữ lửa và truyền lửa di sản. Bằng tình yêu thiết tha đối với cội nguồn, họ như những đóa hoa rừng ngát hương, góp phần gìn giữ bản sắc và lan tỏa sắc màu văn hóa độc đáo của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh