Tuyển Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng; Man Utd và Tottenham thua sốc trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh
Tuyển Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau chiến thắng trước Thái Lan; HLV Kim Sang-sik ca ngợi Lê Giang Patrik hết lời; Mourinho tái xuất La Liga thành công: Real Madrid nhọc nhằn thắng Espanyol ở phút 90... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (23/8).
Tuyển Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau chiến thắng trước Thái Lan
Sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 25, chính thức phá vỡ kỷ lục lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Đây cũng là lần đầu tiên “Rồng vàng” giành 3 chiến thắng liên tiếp trước Thái Lan và ca khúc khải hoàn với cách biệt 2 bàn ngay trên đất khách.
Với lợi thế lớn này cùng điểm tựa lịch sử vững chắc, tuyển Việt Nam đang rộng mở cánh cửa bảo vệ ngôi vương trước thềm trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/8.
HLV Kim Sang-sik ca ngợi Lê Giang Patrik hết lời
Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik thừa nhận toàn đội đã có hiệp một chệch choạc do ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng đã bùng nổ mạnh mẽ trong hiệp hai để giành lợi thế lớn.

Lê Giang là người hùng của Đội tuyển Việt Nam khi có màn trình diễn cực ấn tượng trước Thái Lan. Ảnh: Đức Cường
Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành “mưa lời khen” cho thủ thành Lê Giang Patrik - người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhờ phong độ xuất thần và những pha cứu thua xuất sắc, Patrik đã giúp Việt Nam tránh khỏi ít nhất ba bàn thua trông thấy.
Thậm chí, HLV Kim còn dẫn lại nhận định của HLV thủ môn Lee Won-jae rằng ngay cả khi Ronaldo hay Messi có đến đây và tung cú sút, Patrik cũng sẽ không hề nao núng. Dẫu vậy, ông vẫn nhắc nhở học trò giữ sự tập trung cho trận lượt về trên sân Mỹ Đình.
Mourinho tái xuất La Liga thành công: Real Madrid nhọc nhằn thắng Espanyol ở phút 90
Trong trận ra quân La Liga 2026/27 rạng sáng 23/8, Jose Mourinho có màn tái xuất đầy nhọc nhằn cùng Real Madrid trước Espanyol.

Real Madrid gặp nhiều khó khăn trước đối thủ xứ Catalonia.
“Los Blancos” sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Jude Bellingham ở phút thứ 10. Tuy nhiên, Espanyol chơi kiên cường và có bàn gỡ hòa do công của Alex Calatrava trong hiệp một.
Thế trận giằng co kéo dài suốt hiệp hai khi Real tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Đúng vào phút 90, tân binh Carlos Espi sút tung lưới trống sau tình huống lộn xộn trong vùng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở và duy trì chuỗi 18 mùa liên tiếp bất bại trận mở màn cho Real Madrid.
Man Utd và Tottenham thua sốc trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh
Vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2026-2027 chứng kiến cú sốc lớn khi cả Man Utd và Tottenham đều nhận những thất bại bẽ bàng.

Đội trưởng Bruno Fernandes và HLV Michael Carrick thất vọng sau trận. Ảnh: Reuters
Trên sân MKM, Man Utd dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick đã bất ngờ ngã ngựa 0-2 trước tân binh Hull City. Hàng thủ “Quỷ đỏ” liên tục bộc lộ sơ hở ở các tình huống cố định, để Semi Ajayi và Nobel Mendy dễ dàng lập công, trong khi hàng công tỏ ra hoàn toàn bế tắc.
Cùng cảnh ngộ, Tottenham thảm bại 0-3 trên sân của Brentford dẫu đã chi hơn 300 triệu USD mua sắm lực lượng hè này. Dưới triều đại HLV Roberto De Zerbi, “Gà trống” tiếp tục thể hiện sự hỗn loạn trong phòng ngự và thiếu sắc bén trên mặt trận tấn công.

Tottenham thua Brentford 0-3 ở vòng một Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP
Các bàn thắng của Keane Lewis-Potter, Vitaly Janelt và Michael Kayode đã đẩy Tottenham chìm sâu vào thất vọng, sớm phơi bày bộ mặt yếu kém thay vì hình ảnh của một ứng viên top đầu.
HS





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu