Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

(Baothanhhoa.vn) - Di bút của liệt sĩ, không chỉ là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, là thông điệp của khát vọng hòa bình mà còn góp phần bắc một nhịp cầu cho sự hàn gắn, đồng hành, tin cậy, hướng tới tương lai trong mối quan hệ quốc gia. Cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam là một trong số những kỷ vật thời chiến đã trở về sau 4 thập kỷ như thế.
Nguyễn Huy Tưởng và con đường đến với cách mạng

Nguyễn Huy Tưởng và con đường đến với cách mạng

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) là tác giả của tiểu thuyết "Sống mãi với thủ đô", kịch "Vũ Như Tô" và các truyện thiếu nhi đặc sắc như "Tìm mẹ", "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"... Ông còn là người chuyên tâm viết nhật ký, trong cuộc đời khá ngắn ngủi...
Rưng rưng cuốn nhật ký thời chiến...

Rưng rưng cuốn nhật ký thời chiến...

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 40 năm lưu lạc ở nước Mỹ, cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam (thôn Thanh Minh, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống) được Bộ Quốc phòng Mỹ trao trả cho Bộ Quốc phòng Việt Nam (tháng 8-2015) và được bàn giao về với gia đình liệt sĩ là kỷ vật duy...
[E-Magazine] - Nhật ký trong khu cách ly của cô gái xứ Thanh: “Dẫu có nói thêm bao nhiêu lời cảm ơn chắc cũng không đủ”

[E-Magazine] - Nhật ký trong khu cách ly của cô gái xứ Thanh: “Dẫu có nói thêm bao nhiêu lời cảm ơn chắc cũng không đủ”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - "Hôm nay, ngày trở về nhà đầu tiên mà cứ ngỡ mình vẫn ở khu cách ly. Mình phải trấn an tâm lý một chút. Sáng nay, khi vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ, mình tự nghĩ trong đầu: Sao hôm nay không ai gọi mình dậy ăn sáng nhỉ? Rồi chợt nghĩ ra là mình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh