“Đứa trẻ kỳ diệu” của nước Mỹ trong vụ rơi máy bay đáng sợ nhất lịch sử hàng không

“Đứa trẻ kỳ diệu” của nước Mỹ trong vụ rơi máy bay đáng sợ nhất lịch sử hàng không

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-8-1987, chuyến bay 255 của hãng hàng không Northwest Airlines cất cánh từ sân bay Wayne County ở Romulus, Michigan (Mỹ) tới Phoenix, Arizona thì phát nổ. Vụ tai nạn khiến 156 người thiệt mạng (trong đó có 2 người dưới mặt đất). Đây được xem là một trong những thảm họa hàng không kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một bé gái 4 tuổi - Cecelia Cichan, là người duy nhất sống sót.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long