“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

(Baothanhhoa.vn) - Giữa tháng 11 Âm lịch, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, người dân xã Xuân Du (Thanh Hóa) nơi được ví là “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh lại tất bật xuống đồng vặt lá, tỉa cành, chuẩn bị cho một vụ đào Tết.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Giữa tháng 11 Âm lịch, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, người dân xã Xuân Du (Thanh Hóa) nơi được ví là “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh lại tất bật xuống đồng vặt lá, tỉa cành, chuẩn bị cho một vụ đào Tết.

Video: Nông dân trồng đào Xuân Du tất bật xuống lá đón Tết.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Những ngày này, dọc các cánh đồng ở xã Xuân Du là hình ảnh bạt ngàn những gốc đào phai đang vào thời kỳ thay lá. Sắc xanh dần nhường chỗ cho màu lá ngã úa phủ kín không gian, tạo nên một khung cảnh mộc mạc đặc trưng của vùng trồng đào mỗi độ cuối năm.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Vùng đất Xuân Du từ lâu nổi tiếng với nghề trồng đào phai. Cây đào trở thành cây trồng chủ lực ở nơi đây, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân địa phương.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Theo ông Hồ Công Quyết (thôn 6, xã Xuân Du), cứ cách thời điểm tết khoảng trên dưới 1 tháng, bà con trong xã lại đồng loạt ra vườn, lên đồi tuốt lá, chăm sóc đào. Nghề trồng đào đã gắn bó với người dân nơi đây hàng chục năm nay. Hiện nhiều thương lái đã tìm về tận vườn khảo sát, hỏi giá, khiến không khí lao động càng thêm phấn khởi.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

“Thời điểm tuốt lá rất quan trọng, phải căn theo diễn biến thời tiết. Chỉ cần hoa nở sớm hoặc muộn không đúng dịp tết là coi như hỏng vụ. Vì vậy, người trồng đào ở Xuân Du luôn theo dõi sát tình hình thời tiết để lựa chọn thời điểm thích hợp, có cây để rụng lá tự nhiên, có cây phải tuốt lá bằng tay ”, ông Quyết chia sẻ.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Công đoạn xuống lá đào nhằm giúp dinh dưỡng tập trung nuôi nụ, kích thích cây đâm chồi, ra hoa đúng dịp Tết.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Toàn bộ quá trình đều được thực hiện thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng để tránh làm gãy cành, hỏng nụ.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Không chỉ các hộ trồng đào, thời điểm này còn tạo thêm việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Bà Đỗ Thị Duyến (70 tuổi), công nhân tuốt lá đào thuê cho biết, vào vụ cao điểm, tiền công dao động khoảng 250.000 – 300.000 đồng/ngày.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Những năm gần đây, thời tiết diễn biến thất thường, song với kinh nghiệm lâu năm trong chăm sóc, cây đào phai ở Xuân Du vẫn sinh trưởng ổn định. Ngoài việc tuốt lá đúng thời điểm, người trồng đào còn chú trọng khâu chăm bón để cây đủ sức bật nụ, nở hoa đẹp và bền màu.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Bà Lương Thị Lưu (60 tuổi, xã Xuân Du) cho biết, tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình đã xuống đồng vặt lá, chăm sóc đào và kỳ vọng vụ Tết năm nay thời tiết thuận lợi để đào nở đúng độ, bán được giá, có cái Tết đủ đầy hơn.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Đào phai Xuân Du với sắc hồng nhạt dịu dàng, nụ to, cánh dày, hoa bền màu; thân cây mốc thếch theo năm tháng, gốc chắc, tạo dáng cổ kính, khỏe khoắn. Chính vẻ đẹp hài hòa ấy khiến đào Xuân Du từ lâu đã được thị trường ưa chuộng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Theo người trồng đào địa phương, đến thời điểm này, các vườn đào đều sinh trưởng tốt, cây khỏe, nụ đều, hứa hẹn một mùa hoa nở đẹp, đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân.

“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Hiện nay, toàn xã Xuân Du có gần 300 ha đất trồng đào, trong đó khoảng 250 ha dự kiến cho thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm nay. Nhiều hộ thu nhập hàng tỷ đồng mỗi mùa đào, tiếp tục khẳng định vị thế của “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh.

Hoàng Đông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mùa nước đổ phía trên cổng trời

Mùa nước đổ phía trên cổng trời

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Lên biên giới xứ Thanh vào mùa này, dọc những con đường đèo dốc nhìn xuống các thung lũng, sẽ thấy tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang lấp loáng dưới nắng trời. Mùa nước đổ, những thửa ruộng như được tráng gương, in bóng núi non trùng điệp cùng mây...
Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng mã giang

Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng mã giang

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Chùa Chặng (Ngọc Châu tự) tọa lạc tại thôn Hoàng Giang, xã Cẩm Thủy. Đây là vùng đất cổ, nằm bên bờ sông Mã, phong cảnh hữu tình, có cư dân sinh sống lâu đời. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng người dân trong và ngoài xã, chùa được tu bổ, tôn...
Theo dấu bụi vàng huyền tích “Ngọa long” Đào Duy Từ

Theo dấu bụi vàng huyền tích “Ngọa long” Đào Duy Từ

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Vốn sinh trưởng tại xứ Thanh, “Ngọa long” Đào Duy Từ học rộng, chí lớn, nhưng do cha làm nghề bị cho là “xướng ca vô loài” nên ông không được chính quyền vua Lê, chúa Trịnh cho ứng thí. Bất mãn, ông bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong ẩn mình chăn...
Năm Ngọ, tản mạn Mã giang

Năm Ngọ, tản mạn Mã giang

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Khi những cơn gió xuân chạm vào mặt nước, từng đợt sóng gợn nhẹ ôm lấy sắc nắng khiến cho dòng sông Mã lấp lánh như một dải lụa dát bạc trong lòng xứ Thanh. Con sông lớn nhất xứ Thanh ấy vượt qua bao thác ghềnh để bồi đắp phù sa cho đồng bằng sông...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh