Không chỉ là nghĩa vụ
Sáng 5/3, gần 4.500 tân binh tại 9 điểm giao nhận quân trên địa bàn Thanh Hóa đã chính thức lên đường về các đơn vị quân đội và công an. Có phần bịn rịn khi phải xa quê hương, xa gia đình, nhưng chúng ta thấy ở họ sự quyết tâm.

Khi Tổ quốc cần, thanh niên có. Khi Tổ quốc gọi, thanh niên lên đường. Trong số gần 4.500 tân binh của tỉnh Thanh Hóa được giao nhận năm 2026 có tới 747 thanh niên là đảng viên, 492 thanh niên đã học cảm tình Đảng. Tiếp nối tinh thần của lớp thanh niên đi trước, rất nhiều người trẻ trong độ tuổi nghĩa vụ năm nay tiếp tục xung phong nhập ngũ, nghiêm túc xác định vào các đơn vị quân đội, công an, là môi trường lý tưởng để rèn luyện bản thân và cống hiến nhiều hơn cho nước nhà. Trong số rất nhiều lá đơn tình nguyện được viết gửi đến cơ quan chức năng, đã có tới 1.303 thanh niên vinh dự được “Tổ quốc gọi tên mình”.
Điều đáng nói nữa là, với số lượng lớn tân binh mà tỉnh Thanh Hóa giao cho các đơn vị quân đội, công an năm nay, không chỉ cho thấy công tác tuyển quân đảm bảo về số lượng, mà còn khẳng định chúng ta đã nâng tầm thêm một bước chất lượng tân binh. Những con số thống kê cho thấy, không chỉ có số lượng lớn tân binh là đảng viên, cảm tình Đảng; mà nhiều chiến sĩ mới còn có trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật cao. Nhất là, các tân binh đều cho thấy hoài bão, khát vọng, nghiêm túc xác định vào quân đội, công an Nhân dân để tôi rèn, cống hiến. Đây là yếu tố rất quan trọng để các tân binh sau khi về đơn vị sẽ bước ngay vào huấn luyện, tiếp nhận những nhiệm vụ khó một cách thuận lợi.
Hơn tất cả những điều mà nhiều người nghĩ tới đó là thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ với đất nước, những gì toát lên từ lễ giao nhận quân còn là lời cam kết hành động vì Tổ quốc của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình và của chính những tân binh. Bởi, sau buỗi lễ ấm áp, trang trọng này, những chiến sĩ mới sẽ về các đơn vị huấn luyện để bắt đầu “hành trình khát vọng và cống hiến”. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục làm tốt nhiệm vụ hậu phương quân đội. Nhất là, tạo ra những cơ hội việc làm phù hợp để sau khi thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương có việc làm, có môi trường tốt để sáng tạo. Tất cả phải được thực hiện bằng mệnh lệnh của trái tim, chứ không chỉ dừng lại ở hai từ nghĩa vụ.
Mùa tuyển quân năm 2026 đã hoàn tất, nhưng điều đọng lại khiến chúng ta rất tự hào: Từ số lượng đến chất lượng tân binh. Từ trạng thái cảm xúc đến hành động thực tế... Tất cả cho thấy, công tác tuyển quân không chỉ hướng đến việc cho đủ số lượng, mà đã chuyển mạnh sang việc nâng cao chất lượng góp phần để xây dựng quân đội, công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ.
Tuệ Minh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu