Chào nhé, quê hương

(Baothanhhoa.vn) - Một thời sau tết, dòng người lao động lại khẩn trương, vội vã lên đường, nhiều người chất chứa tâm trạng bùi ngùi, bịn rịn bởi chưa biết tết sau có được trở về.

Chào nhé, quê hương

Một thời sau tết, dòng người lao động lại khẩn trương, vội vã lên đường, nhiều người chất chứa tâm trạng bùi ngùi, bịn rịn bởi chưa biết tết sau có được trở về.

Chào nhé, quê hương

Nhưng sau tết, còn có một dòng người khác cũng “Chào nhé, quê hương” mình lên đường - đó là những thanh niên tân binh. Bịn rịn, nhưng không hề ủy mị. Người đi hào hứng, người ở lại tin tưởng. Ngày hội non sông tiễn thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ năm nào cũng thế, chưa bao giờ vơi cảm xúc.

Bắt đầu mỗi mùa tuyển quân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây luôn có hàng trăm lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ được viết bằng câu từ xúc động: “Tuổi trẻ trên thao trường là quãng đời đẹp nhất, đam mê và cống hiến nhất cho Tổ quốc”. Nhiều người trẻ ý thức được rằng vào quân đội là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đi là để trở về cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn. Vậy nên, cũng “Chào nhé, quê hương”, nhưng lời chào khác hẳn, đầy hào sảng.

Những năm trở lại đây có thêm rất nhiều nhà máy mọc lên ở xứ Thanh, nhiều cơ hội việc làm được tạo ra ở nông thôn. Người dân Thanh Hóa ly nông, nhưng không còn phải ly hương. Những đoàn người chen chúc trên chuyến xe vội vã rời quê sau tết để trở lại nơi làm việc cơ bản không còn. Rất nhiều người đã chọn quê nhà làm bến đỗ việc làm mới. Thu nhập cơ bản vẫn đảm bảo và cán cân lao động ở các vùng miền cũng không còn mất cân bằng. Lời “Chào nhé, quê hương” của người lao động sau tết không còn là nốt trầm trong bức tranh đời sống xã hội.

Chúng ta chỉ còn nghe thấy lời “Chào nhé, quê hương”, mình đi để trở về đầy hào sảng trong ngày hội non sông giao nhận quân sau rằm tháng Giêng. Những tân binh lên đường với niềm tin hoàn thành nghĩa vụ ta lại về xây dựng quê hương. Khi ấy, trong chiếc ba lô hành trang trên con đường lập thân, lập nghiệp có thêm rất nhiều điều đã tích lũy được trong môi trường quân đội.

Sự trái ngược của hai cảm xúc chào quê hương sau tết cho thấy trong những năm qua tỉnh và các ngành, các địa phương đã làm rất tốt hai việc, đó là đã nỗ lực tạo ra những cơ hội việc làm cho người lao động thông qua việc thu hút đầu tư vào tỉnh; và đã làm tốt công tác tư tưởng, đánh thức được nghĩa vụ trong những người thuộc độ tuổi nhập ngũ, cũng như thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, khiến người trẻ và gia đình họ có thêm niềm tin, sự khích lệ, sẵn sàng lên đường tòng quân.

Thái Minh

Chủ đề Vấn đề và Sự kiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phấn đấu 75% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Phấn đấu 75% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu 75% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt 50%. Đây là những mục tiêu cụ thể trong Kế...
Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với các nhà khoa học về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với các nhà khoa học về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana Bloomington, Hoa Kỳ) và Tiến sĩ Dương Ngọc Cường, đồng sáng lập, Tổng Giám đốc GeneStory và các thành viên trong...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh