Hướng ra biển lớn

(Baothanhhoa.vn) - Mùa xuân trở về, cũng là lúc những vận hội mới được khai mở. Với mảnh đất xứ Thanh, sắc xuân này chính là bệ phóng để tiếp nối khát vọng đưa nền kinh tế vươn mình ra biển lớn. Bằng những chiến lược đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa đang tự tin khẳng định tầm vóc và giữ vững vị thế là cực tăng trưởng then chốt của dải đất miền Trung cũng như của cả nước.

Hướng ra biển lớn

Mùa xuân trở về, cũng là lúc những vận hội mới được khai mở. Với mảnh đất xứ Thanh, sắc xuân này chính là bệ phóng để tiếp nối khát vọng đưa nền kinh tế vươn mình ra biển lớn. Bằng những chiến lược đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa đang tự tin khẳng định tầm vóc và giữ vững vị thế là cực tăng trưởng then chốt của dải đất miền Trung cũng như của cả nước.

Hướng ra biển lớn

Tàu cá của ngư dân xã Tiên Trang xuất bến, vươn khơi. Ảnh: Lê Hợi

Đảo Hòn Mê có hệ sinh thái đa dạng của các loài động thực vật, cùng vẻ đẹp hoang sơ hiếm có, được ví như “hòn ngọc xanh” giữa biển đã không còn xa vời, khi người dân tỉnh Thanh đang từng ngày khai thác tiềm năng sẵn có quanh đảo và xây dựng những mô hình kinh tế biển hiệu quả. Từ năm 2015, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng đảo Mê theo hướng kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án phát triển nuôi cá lồng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh đã định hướng “vươn” nghề nuôi trồng ra biển, với tổng diện tích quy hoạch 88ha quanh vùng đảo Hòn Mê. Đây chính là những cơ sở khẳng định tính bền vững cho “giấc mơ” hướng nền kinh tế ra biển của người dân.

Ông Trần Văn Hùng ở xã Tiên Trang - một trong những hộ tiên phong di dời ô, lồng nuôi cá từ khu vực nuôi tự phát trên sông Lý ra khu vực đảo Hòn Mê đã hơn 2 năm nay. Với nguồn nước trong xanh, sạch sẽ, phù hợp cho phát triển thủy sản quy mô lớn, việc nuôi trồng của gia đình ông thuận lợi, thu nhập ổn định hơn. Ông Hùng chia sẻ: "Di dời các lồng cá ra biển quanh khu vực đảo Hòn Mê là việc làm đúng đắn, phù hợp với định hướng, quy hoạch của tỉnh vừa bảo đảm cho sự sinh trưởng, phát triển của các đối tượng nuôi. Với ưu điểm thả cá chim, cá mú... phù hợp với nguồn nước mặn và các khu nuôi trồng ngoài biển ít dịch bệnh, ô nhiễm môi trường nên cá sinh trưởng, phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao".

Không riêng ông Hùng, khoảng 20 hộ dân khác cũng đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn khi quyết định di dời các ô, lồng nuôi thả cá ra các đảo như Hòn Mê, Hòn Bung, Hòn Đót, Hòn Miệng, Hòn Vàng... thuộc hệ thống đảo Hòn Mê để nuôi trồng thủy sản bền vững. Họ không chỉ tạo ra nguồn sản phẩm chất lượng, được thị trường ưa chuộng, mà còn áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật như VietGAP, GlobalGAP trong nuôi trồng để hướng đến mục tiêu xuất khẩu.

Trong không khí giao hòa của đất trời ngày xuân, niềm vui không chỉ rộn ràng nơi những ô lồng cá trĩu nặng quanh đảo Hòn Mê, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong những nỗ lực chống khai thác IUU, hướng tới một nghề cá bền vững.

Hướng ra biển lớn

Khu nuôi trồng thủy sản quanh vùng đảo Hòn Mê. Ảnh: Lê Hòa

Chủ tịch UBND xã Tiên Trang Trần Thị Huệ cho biết: “Thế kỷ XXI được xem là thế kỷ của biển và đại dương. Với người dân Tiên Trang nói riêng, các địa phương ven biển nói chung, biển là nguồn lực, là động lực để ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Bởi vậy, hành trình vươn khơi bám biển không chỉ là mưu sinh đúng pháp luật mà còn là góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dù gian khó, ngư dân vẫn kiên định hướng về biển, bám lấy biển".

Thực tiễn cho thấy, ngư dân luôn là nền tảng của kinh tế biển Thanh Hóa. Tỉnh đã đầu tư đồng bộ hạ tầng nghề cá như khu neo đậu tránh bão, bến cá; đồng thời hỗ trợ công nghệ, chính sách để ngư dân yên tâm vươn khơi, chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Mỗi con tàu vỏ thép hiện đại, đầy ắp cá về bến, không chỉ mang lại ấm no, mà còn là những “cột mốc sống” kiên cường, khẳng định chủ quyền trên biển Đông.

Nếu Khu Kinh tế Nghi Sơn được ví như “cánh tay thép” vững chãi, thì Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến chính là gương mặt rạng rỡ của kinh tế biển Thanh Hóa. Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, nhịp đập công nghiệp không chỉ hối hả nơi nhà máy lọc hóa dầu, mà còn trong từng mạch ngầm của các ngành phụ trợ và những bến cảng đang nâng cấp lên tầm đặc biệt. Mỗi con tàu khổng lồ cập bến không chỉ mang theo hàng hóa, mà còn chở nặng kỳ vọng về một cửa ngõ logistics vươn ra biển lớn. Bước sang năm 2025, bức tranh ấy càng thêm hoàn mỹ khi du lịch biển xứ Thanh thực hiện cú chuyển mình ngoạn mục. Rũ bỏ hình ảnh mùa vụ, những bờ cát dài giờ đây khoác lên mình diện mạo của các đô thị biển hiện đại. Nhiều siêu dự án nghỉ dưỡng được đầu tư không chỉ làm thay đổi cảnh quan, mà còn thổi vào đó một sức sống mới, giữ chân du khách bằng những trải nghiệm đẳng cấp và chuỗi giá trị bền vững suốt bốn mùa.

Thanh Hóa với 102km đường bờ biển và vị thế “Việt Nam thu nhỏ” mang trong mình tiềm năng kinh tế biển vô hạn. Sự đồng bộ của hạ tầng cảng biển, sức bật công nghiệp năng lượng cùng nhịp sống du lịch sôi động đã khẳng định nền kinh tế thực sự đang “vươn ra biển lớn”.

Lê Hòa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gió xuân nâng cánh hạc bay

Gió xuân nâng cánh hạc bay

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Chầm chậm di chuyển trong dòng người hối hả ngược xuôi, tất bật những việc cuối năm còn dang dở đón xuân sang, bỗng có một niềm cảm khái bâng khuâng: Hạc Thành - khát vọng muôn đời từ ông cha vẫn còn đó. Hạc Thành không vội vã. Hạc Thành điềm tĩnh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh