Gác ước mơ, viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Nhiều thanh niên mười tám, đôi mươi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong số đó có thanh niên Trương Tuấn Minh ở xã Quảng Trạch (Quảng Xương).
Thanh niên Trương Tuấn Minh viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Trương Tuấn Minh sinh năm 2004 ở thôn Mỹ Trạch, xã Quảng Trạch, từ nhỏ đã có sở thích sửa chữa máy móc, đồ dùng trong nhà. Khi học THCS em luôn tìm hiểu và thể hiện rõ đam mê về công nghệ, máy móc. Do đó, không lựa chọn thi đại học như các bạn, sau khi học xong THCS, Tuấn Minh đã lựa chọn học nghề để thực hiện ước mơ của mình.
Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ ô tô Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Tuấn Minh đã làm việc tại một công ty ở địa phương. Cuối năm 2024 Minh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với tổ quốc.
Chia sẻ về động lực tình nguyện viết đơn nhập ngũ, Tuấn Minh chia sẻ: “Do ông và bố đã từng trong quân ngũ nên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường em đã mong ước có một ngày mình cũng được nối tiếp truyền thống gia đình. Do đó, tháng 10/2024, khi nghe thông tin về tuyển quân trên hệ thống truyền thanh của xã, em đã nói chuyện với bố mẹ về mong muốn được cống hiến cho đất nước của mình. Thật vui là bố mẹ đều ủng hộ”.
Mong muốn và nguyện vọng đó đã được Tuấn Minh bày tỏ trong đơn của mình: “Để tiếp nối truyền thống của gia đình và cũng là thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ của người Thanh niên Việt Nam, nên tôi viết đơn này xin Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Trạch cho tôi được nhập ngũ năm 2025”.
“Những tháng ngày trong Quân đội em sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu để đó sẽ là quãng thời gian đáng nhớ, giúp em được rèn luyện và trưởng thành, trở thành hành trang để em vững vàng hơn, tiếp tục thực hiện đam mê với nghề công nghệ ô tô của mình sau này”, Tuấn Minh chia sẻ.
Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Trạch cho biết: “Ngay từ khi còn đi học Tuấn Minh đã tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Đầu năm 2025 Tuấn Minh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuấn Minh luôn được người dân địa phương và chi ủy đánh giá là người có nhận thức, trách nhiệm, có lập trường vững vàng, có chí tiến thủ và phong cách chững chạc”.
Cấp ủy, chính quyền địa phương động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.
Trong những ngày Tuấn Minh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, bố mẹ em đã thường xuyên trò truyện, động viên, chia sẻ và trang bị những kinh nghiệm về cuộc sống khi xa gia đình.
Chị Đặng Thị Vân, mẹ Tuấn Minh chia sẻ: “Gia đình tôi rất tự hào vì cháu đã nối tiếp truyền thống của gia đình và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Gia đình đã động viên con cố gắng rèn luyện, luôn có ý chí, bản lĩnh vững vàng để cống hiến cho Tổ quốc”.
Thùy Linh
{name} - {time}
-
2025-02-13 15:10:00
Xét tuyển vào lớp 6 theo tinh thần Thông tư 30: Các nhà trường nói gì?
-
2025-02-13 14:04:00
Hiệu quả từ mô hình điểm tuyên truyền phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật
-
2025-02-13 10:29:00
Hội LHPN tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và phát động đợt thi đua đặc biệt
Tình nguyện lên đường dù được hoãn nghĩa vụ quân sự
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến việc giảm tiền thuê đất năm 2024
Phát huy vai trò người có uy tín ở Cẩm Thủy
Nhiều gam màu sáng trong công tác xuất khẩu lao động
Các cấp Hội LHPN tỉnh thăm, tặng 3.500 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025
Vietnam Airlines mở đường bay thẳng tới sân bay lớn nhất thế giới
6 tỉnh, thành phố không còn hộ nghèo
Tạo diện mạo mới cho thành phố
Cẩm Thủy có 177 thanh niên nhập ngũ