(Baothanhhoa.vn) - Trận chung kết lứa tuổi U8 Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hóa lần thứ IV năm 2025 - Cúp Xi măng Long Sơn sẽ là màn so tài đầy hấp dẫn giữa hai cái tên xứng đáng nhất mùa giải: U8 Thiệu Hóa và U8 Nghi Sơn. Một bên là tập thể thi đấu bùng nổ, áp đảo mọi đối thủ; một bên là đội bóng lì lợm, tiến từng bước đầy quả cảm qua những trận cầu nghẹt thở.

Chung kết U8 Thiệu Hóa - Nghi Sơn: Cuộc đối đầu giữa “gã khổng lồ” và chiến binh quả cảm

Trận chung kết lứa tuổi U8 Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hóa lần thứ IV năm 2025 - Cúp Xi măng Long Sơn sẽ là màn so tài đầy hấp dẫn giữa hai cái tên xứng đáng nhất mùa giải: U8 Thiệu Hóa và U8 Nghi Sơn. Một bên là tập thể thi đấu bùng nổ, áp đảo mọi đối thủ; một bên là đội bóng lì lợm, tiến từng bước đầy quả cảm qua những trận cầu nghẹt thở.

U8 Thiệu Hóa: Khẳng định bản lĩnh của ứng viên hàng đầu

Không quá lời khi gọi U8 Thiệu Hóa là “gã khổng lồ” của giải đấu năm nay. Sở hữu những cá nhân nổi bật như Tuấn Tú, Tuấn Kiệt, Gia Huy - đội bóng này đã thể hiện sức mạnh vượt trội từ vòng bảng đến bán kết.

Chung kết U8 Thiệu Hóa - Nghi Sơn: Cuộc đối đầu giữa “gã khổng lồ” và chiến binh quả cảm

Tuấn Tú (áo đỏ) chơi đặc biệt ấn tượng ở giải đấu năm nay trong màu áo U8 Thiệu Hóa.

Không chỉ thắng đậm ở cả 3 trận vòng bảng, Thiệu Hóa còn dễ dàng khuất phục một đối thủ đáng gờm là Thạch Thành với tỉ số 5-2 trong trận bán kết.

Lối chơi hiện đại, tổ chức tốt và khả năng dứt điểm hiệu quả chính là điểm mạnh lớn nhất của tập thể này.

Tiền đạo Tuấn Tú - “ngòi nổ” nguy hiểm bậc nhất giải đấu đã nhiều lần ghi dấu ấn bằng những pha xử lý cá nhân kỹ thuật và dứt điểm quyết đoán. Thủ quân số 16 được kỳ vọng sẽ tiếp tục toả sáng trong trận chung kết, mang về danh hiệu đầu tiên cho U8 Thiệu Hóa.

U8 Nghi Sơn: Hành trình của bản lĩnh và tinh thần thép

Trái ngược với sự băng băng tiến bước của đối thủ, hành trình vào chung kết của U8 Nghi Sơn là chuỗi ngày gian nan và thử thách. Họ khởi đầu giải bằng trận hoà 1-1 trước Thạch Thành, sau đó vượt qua Như Xuân một cách chật vật để giành vé vào tứ kết.

Ở vòng loại trực tiếp, Nghi Sơn đều phải thi đấu với sự kiên cường đáng nể - thắng sát nút Cẩm Thuỷ 2-1 tại tứ kết và vượt qua Như Thanh sau loạt sút luân lưu nghẹt thở ở bán kết.

Chung kết U8 Thiệu Hóa - Nghi Sơn: Cuộc đối đầu giữa “gã khổng lồ” và chiến binh quả cảm

U8 Nghi Sơn đã chiến đấu đầy quả cảm ở giải đấu năm nay.

HLV Nguyễn Văn Hoàn thừa nhận: “Lực lượng năm nay không mạnh như các mùa trước, nhưng các con đã thi đấu quả cảm, lì lợm và gắn bó tuyệt vời. Trận đấu với Thiệu Hóa sẽ rất khó khăn, chúng tôi cần điều chỉnh chiến thuật hợp lý, kiểm soát tốt cảm xúc của các con và trông chờ vào tinh thần tập thể.”

Để hy vọng làm nên bất ngờ, Nghi Sơn sẽ phải đặc biệt chú ý tới việc phong toả Tuấn Tú - chân sút sắc bén bên phía Thiệu Hóa. “Tuấn Tú rất khó bắt bài, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu cao nhất”, HLV Hoàn chia sẻ thêm.

Chờ đợi một trận chung kết xứng tầm

Với hai màu sắc đối lập: sức mạnh vượt trội và tinh thần quật cường, trận chung kết U8 giữa Thiệu Hóa và Nghi Sơn hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc cảm xúc cho người hâm mộ. Liệu “gã khổng lồ” Thiệu Hóa sẽ khép lại giải đấu bằng một chiến thắng thuyết phục, hay U8 Nghi Sơn sẽ viết tiếp hành trình kỳ diệu bằng một cú lội ngược dòng không tưởng?

Câu trả lời sẽ có vào lúc 14 giờ 00 chiều nay (13/6) khi tiếng còi khai cuộc của trận chung kết vang lên tại Nhà thi đấu Quảng Xương.

Chung kết U8 Thiệu Hóa - Nghi Sơn: Cuộc đối đầu giữa “gã khổng lồ” và chiến binh quả cảm

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]