Xanh lên khát vọng (Bài 1): Thức dậy những... mầm xanh

(Baothanhhoa.vn) - Khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện làm giàu, lập thân lập nghiệp. Khởi nghiệp còn là cách người trẻ đánh thức tiềm năng của chính mình và khẳng định giá trị, cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Xanh lên khát vọng (Bài 1): Thức dậy những... mầm xanh

Khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện làm giàu, lập thân lập nghiệp. Khởi nghiệp còn là cách người trẻ đánh thức tiềm năng của chính mình và khẳng định giá trị, cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Xanh lên khát vọng (Bài 1): Thức dậy những... mầm xanh

Các bạn nhỏ thích thú vui chơi, khám phá trong không gian Cả Tổ Farm (phường Nguyệt Viên) xanh mướt cây, lá.

Địa danh Pha Đén (xã Pù Nhi) gợi lên hình dung về miền sơn cước quanh năm bồng bềnh sương phủ, ngoảnh mặt phía nào cũng thấy đá núi dựng thành vách. Địa hình cách trở, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây còn nhiều thiếu khó. Phần lớn người trẻ ở bản nói chuyện tương lai bằng hình ảnh lặp lại của đời ông, đời cha, mẹ mình hoặc “gửi gắm” giấc mơ ở các khu công nghiệp... Trong “lối mòn” và “vòng lặp” ấy, chàng trai trẻ Lâu Văn Di (30 tuổi) đã nghĩ và làm khác đi, từng bước viết nên câu chuyện đẹp của tuổi trẻ bằng ý chí, quyết tâm, sức sáng tạo và nghị lực vươn lên.

Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Di vẫn thường đứng trên đỉnh núi Pha Đén, phóng tầm mắt nhìn ngắm cảnh đẹp quê hương mình và thả hồn theo khát vọng vươn xa. Cũng từ đây, Di đã nung nấu ý tưởng sẽ xây dựng một điểm vui chơi, giải trí, check-in cho du khách đến tham quan, khám phá nét đẹp đất và người Pha Đén.

Năm 2023, Di mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng của mình. Không có vốn lớn, Di cùng gia đình miệt mài vào rừng tìm tre, lá cọ để dựng thành những căn chòi trên mảnh đất trước kia gia đình thường trồng ngô, sắn. Để làm đẹp thêm cảnh quan, anh Di tỉ mỉ trồng thêm hoa dọc lối đi, mở các dịch vụ ăn uống đơn giản phục vụ nhu cầu của du khách.

Chính từ sự mộc mạc, đơn giản nhưng đầy nỗ lực, tâm huyết, những căn chòi ấy đã trở thành điểm dừng chân giữa mây trời Pha Đén, thu hút nhiều du khách đến vui chơi, thư giãn mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ, tết. Những hoạt động này như thổi luồng sinh khí mới vào nhịp sống của đất và người Pha Đén. Bí thư chi bộ, trưởng bản Pha Đén Lâu Văn Đua chân thành chia sẻ: “Di là thanh niên dám nghĩ, dám làm, có trăn trở, nhiệt huyết vươn lên thoát nghèo và đóng góp xây dựng quê hương, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho thế hệ trẻ của bản”.

Dẫu rằng, đến thời điểm hiện tại, Di vẫn phải tiếp tục lặn lội giữa muôn nẻo đường đời nhưng những chiếc chòi được làm nên từ nhiệt huyết tuổi trẻ của Di vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, vẫn là lời mời gọi thân tình đến với Pha Đén.

Từ “đỉnh trời” Pha Đén, xuôi dòng Mã giang, về với Cả Tổ Farm (phường Nguyệt Viên) - mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch lý tưởng cho những ai ưa thích không gian xanh để càng thêm yêu mến, trân trọng câu chuyện khởi nghiệp của những người trẻ.

Cũng như nhiều người trẻ khác, chị Lê Thị Hồng Duyên bắt đầu câu chuyện khởi nghiệp của mình bằng quyết định táo bạo: bỏ phố về quê. Là cô gái có “xuất phát điểm” tốt với tấm bằng tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, từng có quãng thời gian gần 3 năm theo đuổi chương trình đào tạo thạc sĩ tại Thượng Hải, chị Duyên chọn cách rẽ hướng, bắt đầu hành trình khởi nghiệp, xây dựng nông trại kết hợp du lịch trên vùng đất rộng 5ha bị bỏ hoang nhiều năm.

Chị Duyên chia sẻ: “Bản thân mình luôn có niềm yêu thích với các hoạt động nông nghiệp. Thời gian du học ở Thượng Hải, mỗi lần có dịp được lướt qua ngoại ô hay có dịp đi tham quan, tìm hiểu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao nơi xứ người, mình không khỏi chạnh lòng nghĩ về quê hương, nơi những bờ xôi ruộng mật dần bị bỏ hoang hóa, nơi những người nông dân vẫn chưa thể làm giàu trên đồng đất của mình”.

Ngay từ trong ý nghĩ, từ những bước đầu tiên xây dựng Cả Tổ Farm, chị Duyên đã kiên định với mục tiêu làm nông nghiệp sạch, thuận tự nhiên. Bởi vậy, chị không quản khó khăn, vất vả, đầu tư nhiều thời gian, tâm huyết để chăm sóc, cải tạo đất.

Chị Duyên cho biết: “Thay bằng cấp nhanh dưỡng chất cho đất từ các loại phân hóa học, Cả Tổ Farm sử dụng phân bón vi sinh chứa nấm đối kháng Trichoderma (chế phẩm sinh học đối kháng nấm bệnh, ứng dụng phổ biến trong nông nghiệp hữu cơ nhằm phòng trừ nấm bệnh gây hại, cải tạo đất trồng và bảo vệ bộ rễ cây trồng khỏi tuyến trùng) hoặc phân bón hữu cơ như phân bò ủ hoai mục, dịch đậu tương, chuối, trứng sữa... Cả Tổ Farm cũng sử dụng các loại chế phẩm sinh học thay thế cho các loại thuốc trừ sâu độc hại. Thay bằng việc canh tác đại trà, Cả Tổ Farm chú trọng vào khâu gieo trồng theo đúng mùa vụ của cây, canh tác luân canh, xen kẽ”.

Xanh lên khát vọng (Bài 1): Thức dậy những... mầm xanh

Sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động, anh Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Hậu Lộc) quyết định trở về quê phát triển mô hình trang trại tổng hợp.

Mảnh đất hoang cỗi năm nào giờ đã hồi sinh, chất lượng đất được cải thiện rõ rệt để dung dưỡng cho những mầm xanh vươn mình. Mô hình kinh tế này không chỉ mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Mỗi mùa nho sữa, dưa vàng hay cà chua bi chín rộ..., mỗi ngày, Cả Tổ Farm đón hàng trăm lượt khách, tiếng nói, cười rộn vang trong nông trại đa dạng sắc màu hoa, lá, củ, quả. Đám trẻ thích thú reo lên khi được thỏa thích chơi đùa trên đất, tận tay hái quả chín trên cây và vô tư thưởng thức chúng. Trong khi đó, người lớn đến với Cả Tổ Farm cũng sẽ tìm được niềm vui riêng của mình khi được tìm hiểu quy trình xử lý đất, vòng đời sinh trưởng của nhiều loại cây hay học cách cải tạo đất bằng vỏ trứng, cách làm chế phẩm sinh học từ mấy gia vị có sẵn trong gian bếp như tỏi, ớt, gừng để phòng trừ sâu bệnh cho cây...

Còn anh Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Hậu Lộc) là một trong những bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm. Trước khi trở về lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, anh Tuấn từng có 3 năm lặn lội mưu sinh nơi xứ người. Ở thôn của anh, khoảng 90% thanh niên đều lựa chọn con đường “xuất ngoại” với hy vọng nắm bắt được cơ hội, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Lựa chọn mỗi người mỗi khác, kết quả đạt được không phải ai cũng giống ai nhưng người trẻ quay về gắn bó với ruộng đồng, chăn nuôi như anh Tuấn là điều ít ỏi. Anh Tuấn trải lòng: “Đi xa rồi mới thấy, trở về với những gì thân thuộc, gần gũi nhất với mình lại là điều quý giá nhất. Tôi cảm thấy mình phù hợp với công việc hiện tại”.

Từ vốn liếng tích cóp được và sự động viên, hỗ trợ của gia đình, anh Tuấn từng bước tích tụ ruộng đất, xây dựng và phát triển trang trại tổng hợp. Trên diện tích 1,6ha, anh Tuấn trồng hàng trăm gốc đào, các loại cây ăn quả như bưởi, mít, chanh tứ quý, cau và một số loại rau. Cùng với trồng trọt, anh Tuấn xây dựng hệ thống chuồng, trại nuôi khoảng 300 con lợn... Nhìn quy mô trang trại tổng hợp cũng đủ hình dung được sự vất vả, chịu khó của anh Tuấn. Vừa nhanh nhẹn vằm những nhát cuốc xuống luống đất mới vun, chuẩn bị gieo trồng, anh Tuấn bảo: “Không có sức khỏe, đam mê thì không gắn bó với nghề này được đâu”.

Đâu chỉ cần sức khỏe, đam mê, làm nông nghiệp bao giờ cũng đối mặt với không ít rủi ro, hết “trông trời, trông đất, trông mây” lại đến “trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm” rồi thêm dịch bệnh và vô số lý do khác... Năm 2019, do chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi nên đàn lợn gần đến ngày xuất chuồng bị nhiễm dịch bệnh, gia đình anh Tuấn thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Ngay năm 2025 vừa qua, mấy trận bão liên tiếp đổ bộ vào Thanh Hóa khiến mấy chục gốc đào của gia đình anh Tuấn chết rũ. Thế nhưng, với anh Tuấn, “còn người là còn của”, dù khó khăn thế nào cũng không bỏ cuộc.

Mỗi người trẻ đều mang trong mình “hạt giống” khát vọng. Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu vốn, kinh nghiệm mà là bạn có dám “phá kén” để thức dậy, mạnh mẽ vươn mình đón nhận cả ánh nắng ấm áp và bão táp chực chờ...

Bài và ảnh: Thảo Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc Mường Khô

Đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc Mường Khô

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn trùng điệp của miền Tây xứ Thanh, đồng bào dân tộc Mường vùng Mường Khô (các xã Điền Lư, Điền Quang) vẫn bền bỉ gìn giữ và phát huy Lễ hội Mường Khô – một không gian văn hóa đặc sắc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc...
Con về, nhà có tết!

Con về, nhà có tết!

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Tôi về thăm nhà vào một chiều cuối năm. Chuyến xe khách đông ken thả tôi xuống đầu ngõ, nơi con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại dẫn vào căn nhà gỗ đã bạc màu theo thời gian. Tôi đứng lặng một hồi lâu, như kẻ lạ đến nơi chưa từng thuộc về mình, vừa mong...
Tết gọi những Yêu thương

Tết gọi những Yêu thương

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Vào những thời điểm sát tết, khí xuân phơi phới, hoa đào, hoa mai thi nhau đua sắc... lòng lại chộn rộn gieo trong mình một hạt mầm hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc. Khởi nguồn của mọi cảm xúc ấy chính là tình yêu, sự mến thương.
Văn hóa là hồn cốt của dân tộc

Văn hóa là hồn cốt của dân tộc

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Nếu ví Tổ quốc này như một cơ thể sống, thì văn hóa là mạch máu len lỏi trong từng tấc sự sống ấy. Được ngưng tụ qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, để đến lượt mình, văn hóa đã trở thành mạch nguồn hun đúc nên trí tuệ, tâm hồn, khí phách và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh