Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 11/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Với số lượt khách ấn tượng, Quảng Ninh, Sa Pa, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh, Thanh Hóa nằm trong top những điểm đến du lịch hút khách bậc nhất trong “kỳ nghỉ kép” Giỗ Tổ và 30/4 -1/5 vừa qua. Đây cũng là những điểm đến hứa hẹn sẽ bùng nổ trong dịp hè sắp tới và kỳ nghỉ lễ 2/9.
Sau thành công với "Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối" (2025), đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở lại với dự án "Cận kề cái chết." Phim do Tunnels Film sản xuất, Galaxy Studio phát hành, dự kiến ra rạp vào dịp Tết năm 2027.
(Baothanhhoa.vn) - Một kỷ lục xây dựng mới được thiết lập, và hơn thế nữa đây cũng là công trình thiết lập một điểm tựa và niềm tin vững chắc vào việc các hạng mục sau đó trong chuỗi dự án phục vụ APEC 2027 cũng sẽ sớm về đích.
(Baothanhhoa.vn) - Sa Pa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh... là những điểm đến được du khách ưa chuộng bậc nhất để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn du khách đã tấp nập trải nghiệm...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày tháng tư lịch sử! Nhắc đến Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc (sau đây gọi tắt là Trại giam Phú Quốc) gợi về một “địa ngục trần gian”, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh rất mong manh. Biến nhà tù thành trường...
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5 năm nay có xu hướng tăng nhẹ (khoảng 10%) so với cùng kỳ năm trước. Song, đến thời điểm hiện tại, các chặng bay đến địa phương có khu du lịch, nghỉ dưỡng đã lấp đầy khoảng 90% số ghế.
APEC 2027 tại Phú Quốc có thể trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy du lịch Việt Nam bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng khách ngắn hạn, mà còn mở ra cơ hội tái định vị...
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 30/4 - 1/5 năm nay là thời điểm phù hợp để lên kế hoạch rời phố ra biển. Nam đảo Phú Quốc liên tục làm mới diện mạo, để mỗi kỳ nghỉ tại đây mang một sắc thái riêng, khi sôi nổi, khi chậm rãi giữa những lớp không gian và kiến trúc.
Từ những công trình kỷ lục đến sự thức giấc ấn tượng của những vùng đất giàu tiềm năng, Sun Group đã có một hành trình 19 năm rực rỡ, đưa du lịch Việt Nam vươn tầm và tỏa sáng trên bản đồ toàn cầu.
Với chiến lược “Rise to Asia”, Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch kết nối Phú Quốc tới 7 thị trường châu Á năm 2026 và ra mắt mạng lưới Tổng đại lý (General Sales Agent- GSA) quốc tế, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về mạng bay và mạng bán của Hãng.
Khi một hãng bay gắn với một vùng đất, giống như “đôi cánh” đưa điểm đến vươn xa. Hàng không và du lịch Việt Nam đang chứng kiến hành trình ấy, từ cuộc bứt phá thần tốc của Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không được “sinh ra từ đảo Ngọc”.
Những căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp, vị trí gần trung tâm vui chơi, giải trí tại nam Phú Quốc đang được khách quốc tế săn đón dù mức thuê cao. “Chuẩn lưu trú” được nâng lên tạo ra nhiều thách thức, song cũng mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư thông thái “chọn mặt, gửi vàng”...
Khi Phú Quốc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ liên tiếp “xô đổ” mọi kỷ lục về lượng khách và chuyến bay quốc tế, bài toán lưu trú không còn đơn thuần là “có phòng để ở”, mà là “ở đâu để được trải nghiệm nhiều nhất”. Trong bức tranh ấy, dự án The Sunset nổi lên như sản phẩm...
(Baothanhhoa.vn) - Vượt qua những chuyến đi đơn thuần để “check-in”, năm 2026 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của xu hướng nghỉ dưỡng đa thế hệ – nơi một kỳ nghỉ không chỉ dành cho hai người hay một gia đình trẻ, mà là hành trình chung của ông bà, cha mẹ và con cháu....
Trong bản đồ du lịch nhiệt đới – nơi các điểm đến thường cạnh tranh bằng cát trắng và nước xanh – Phú Quốc đang chọn cho mình một lối đi khác biệt. Theo nhận định mới đây của tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure, đảo Ngọc không còn chỉ là điểm nghỉ dưỡng thuần...