Để làng biển không còn phải đối mặt với rác thải

Để làng biển không còn phải đối mặt với rác thải

(Baothanhhoa.vn) - Buổi sáng ở xã Vạn Lộc, biển vẫn rì rào như mọi ngày, thuyền về, chợ cá lại nhóm lên. Nhưng cùng con nước, có một thứ cũng lặng lẽ về, đó là rác. Chai nhựa, túi nilon, phao xốp, lưới rách... mắc vào rừng ngập mặn, vướng ở mép sóng, nằm chỏng chơ trên bãi đá, bám dọc chân đê. Ở làng chài, rác không còn là chuyện “mất đẹp”, mà đã trở thành câu chuyện liên quan trực tiếp đến sinh kế, môi trường sống của người dân.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh