“Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương mang đam mê ươm mầm cho thế hệ trẻ
Không cần những danh hiệu hào nhoáng để được nhớ đến, Lê Quốc Phương đã đi vào lòng người hâm mộ bằng chính tình yêu trọn vẹn dành cho bóng đá xứ Thanh. Sau 16 năm nếm trải đủ mọi thăng trầm cùng sắc áo vàng, tiền vệ nhỏ con nhưng đầy bản lĩnh này sẽ nói lời chia tay sân cỏ đỉnh cao, khép lại chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp để mở ra một hành trình mới: tiếp lửa cho thế hệ tương lai.

Lê Quốc Phương đã quyết định chia tay bóng đá đỉnh cao sau mùa giải 2025/2026.
Sau mùa giải 2025/26, tiền vệ sinh năm 1991 quyết định sẽ nói lời chia tay bóng đá đỉnh cao. Một lời chia tay khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng là điều khó tránh khỏi theo quy luật của thời gian và bóng đá chuyên nghiệp.
Hơn 16 năm gắn bó với bóng đá Thanh Hóa, Quốc Phương gần như dành trọn tuổi trẻ của mình cho đội bóng quê hương. Từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa, anh được đôn lên đội 1 từ mùa giải 2009, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng đội bóng xứ Thanh. Ngoài quãng thời gian khoác áo Sài Gòn FC từ năm 2018 đến 2020, phần lớn sự nghiệp của Quốc Phương đều gắn liền với màu áo vàng.

Quốc Phương luôn mang đến nhiều cảm xúc cho người xem nhờ những pha xử lý đầy ngẫu hứng và máu lửa.
Trong mắt người hâm mộ, Quốc Phương là mẫu cầu thủ luôn mang lại nhiều cảm xúc. Anh không sở hữu thể hình lý tưởng, nhưng lại có kỹ thuật khéo léo, tinh thần máu lửa và đặc biệt là sự tận hiến hiếm thấy. Mái tóc cá tính, những pha đi bóng lắt léo bên hành lang cánh cùng tinh thần thi đấu không lùi bước đã giúp anh trở thành một trong những gương mặt giàu bản sắc nhất của bóng đá Thanh Hóa suốt hơn một thập kỷ qua.
Có lẽ, những tháng ngày cuối cùng trong màu áo Đông Á Thanh Hóa lại càng khiến người ta thêm trân trọng Quốc Phương. Trong giai đoạn đội bóng gặp muôn vàn khó khăn vì thiếu lực lượng, nhiều cầu thủ chấn thương vẫn phải nén đau ra sân để giữ “sự sống” cho đội bóng. Quốc Phương là một trong số đó. Hình ảnh tiền vệ gốc Hoằng Hóa quấn chặt cổ chân bị sưng tấy để tập tễnh thi đấu đã trở thành biểu tượng cho tinh thần không bỏ cuộc của CLB Thanh Hóa mùa này.

Quốc Phương vẫn “đau đáu” với bóng đá quê hương dù đã quyết định giải nghệ.
Có lẽ bởi vẫn còn nặng lòng với bóng đá quê hương, nên ngay cả khi chuẩn bị khép lại sự nghiệp thi đấu, Quốc Phương vẫn muốn tiếp tục được sống cùng trái bóng theo một cách khác.
Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu, Quốc Phương sẽ cùng người bạn Trình Huy thành lập trung tâm bóng đá cộng đồng Huy Star - Lê Quốc Phương, chuẩn bị khai giảng từ ngày 22/5 tới tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Với Quốc Phương, đó không đơn thuần là một lớp đào tạo bóng đá cộng đồng mà còn là cách để tiếp tục sống cùng đam mê, tiếp tục được đứng trên sân cỏ và quan trọng hơn là truyền tình yêu bóng đá cho thế hệ trẻ xứ Thanh.

Quốc Phương sẽ trực tiếp tham gia trong hành trình truyền lửa cho các học viên bóng đá cộng đồng xứ Thanh.
Trong nhiều năm qua, bóng đá cộng đồng Thanh Hóa đang cho thấy những tín hiệu tích cực với sự phát triển mạnh về số lượng cầu thủ nhí cũng như thành tích ở các giải trẻ toàn quốc. Và sự xuất hiện của những người giàu kinh nghiệm, giàu tình yêu bóng đá quê hương như Quốc Phương chắc chắn sẽ mang thêm nhiều giá trị cho hành trình ấy.
Từ một cậu bé mê bóng đá ở Hoằng Hóa trở thành “Messi xứ Thanh”, rồi giờ đây lại bắt đầu một hành trình mới với vai trò người truyền lửa, Quốc Phương vẫn đang đi tiếp trên con đường đam mê của mình.

Trung tâm bóng đá cộng đồng của “Messi xứ Thanh” sẽ chính thức khai giải từ ngày 23/5 tại nhiều xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Hào quang V.League có thể sẽ dần lùi lại phía sau với Lê Quốc Phương, nhưng tình yêu bóng đá và khát khao cống hiến của anh vẫn sẽ tiếp tục được “thắp lửa” trên những sân bóng cộng đồng của xứ Thanh.
Hoàng Sơn





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu