(Baothanhhoa.vn) - Phía sau mỗi trận đấu, bên cạnh sự chỉ dẫn tận tình của huấn luyện viên, luôn có sự đồng hành và cổ vũ nhiệt thành từ các bậc phụ huynh.Chính tình yêu thương và sự ủng hộ của họ đã trở thành nguồn động lực lớn giúp các cầu thủ nhí tự tin thi đấu và trưởng thành trên sân cỏ.

“Đội quân tiếp lửa” nhiệt thành tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoá - Cúp Xi măng Long Sơn 2025

Phía sau mỗi trận đấu, bên cạnh sự chỉ dẫn tận tình của huấn luyện viên, luôn có sự đồng hành và cổ vũ nhiệt thành từ các bậc phụ huynh.Chính tình yêu thương và sự ủng hộ của họ đã trở thành nguồn động lực lớn giúp các cầu thủ nhí tự tin thi đấu và trưởng thành trên sân cỏ.

“Đội quân tiếp lửa” nhiệt thành tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoá - Cúp Xi măng Long Sơn 2025

Các bậc phụ huynh ngồi kín khán đài, ai nấy đều hồi hộp, dõi theo từng bước chạy của con dưới sân.

Đây là năm thứ 4 Giải bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoá được tổ chức. Tuy đã có kinh nghiệm hỗ trợ các con ra sân từ mùa đầu tiên nhưng các bậc phụ huynh vẫn luôn thấp thỏm, lo lắng về tinh thần và sức khoẻ của các cầu thủ nhí. Nhưng trên hết, các bậc phụ huynh luôn muốn tạo điều kiện để các con được theo đuổi đam mê, tham gia vào các giải đấu để được cọ xát và rèn luyện.

“Đội quân tiếp lửa” nhiệt thành tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoá - Cúp Xi măng Long Sơn 2025

Sự cổ vũ nhiệt tình từ các bậc phụ huynh tiếp thêm động lực cho đội U8 TP Thanh Hóa.

Chị Trang, phụ huynh của thủ môn Mạnh Thông (U8 TP Thanh Hoá) chia sẻ: “Từ những ngày thi đấu đầu tiên, tôi luôn có mặt tại khán đài để theo dõi và cổ vũ cho các cháu, tôi thấy các cháu thi đấu rất nhiệt tình, năng nổ và hết mình. Tôi cũng như tất cả phụ huynh của các em ở đây đều mong rằng hôm nay các con sẽ thi đấu tự tin và đem về chiến thắng”.

“Đội quân tiếp lửa” nhiệt thành tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoá - Cúp Xi măng Long Sơn 2025

Cầu thủ nhí U8 TP Thanh Hóa và phụ huynh cũng dõi theo từng khoảnh khắc gay cấn của trận đấu.

“Đội quân tiếp lửa” nhiệt thành tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoá - Cúp Xi măng Long Sơn 2025

Dõi theo từng bước chạy của các cháu, những cổ động viên lớn tuổi mang ánh nhìn lo lắng nhưng đầy tự hào.

Chia sẻ với phóng viên, bà Bùi Thị Thuỷ, cổ động viên nhiệt thành của đội Thạch Thành nói: "Dù đường xa, trời nắng nóng nhưng tôi vẫn muốn ở đây cổ vũ cho các cháu, để các cháu biết rằng luôn có bà bên cạnh ủng hộ. Chúc toàn đội U8 và U10 Thạch Thành sẽ bình tĩnh, thi đấu hết mình và đạt kết quả cao nhất."

“Đội quân tiếp lửa” nhiệt thành tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoá - Cúp Xi măng Long Sơn 2025

Các phụ huynh tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc thi đấu của con để lưu giữ làm kỷ niệm quý giá.

“Đội quân tiếp lửa” nhiệt thành tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoá - Cúp Xi măng Long Sơn 2025

Niềm vui vỡ òa của phụ huynh U10 TP Thanh Hóa sau bàn thắng của đội nhà.

Trái ngược với sự lo lắng của các bậc phụ huynh, các cầu thủ nhí tỏ ra rất hào hứng và tự tin để bước vào trận đấu. Em Trần Quang Thịnh, thành viên đội U10 Thạch Thành chia sẻ: “Em không cảm thấy lo lắng mà rất vui và phấn khích. Em và đội sẽ cố gắng thi đấu tự tin và giành được giải cao nhất.”

“Đội quân tiếp lửa” nhiệt thành tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo Thanh Hoá - Cúp Xi măng Long Sơn 2025

Trên khán đài, các cầu thủ nhí U10 Thạch Thành tiếp lửa cho các đàn em U8 thi đấu.

Sự đồng hành và tiếp sức của các bậc phụ huynh là nguồn động lực vô giá, giúp các cầu thủ nhí thêm tự tin, kiên cường thi đấu. Giải đấu không chỉ là dịp để các em thỏa đam mê mà còn là bệ phóng quan trọng để phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá tỉnh Thanh Hoá.

Hoàng Phương


Hoàng Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]