Đã tìm thấy thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại biển Sầm Sơn

(Baothanhhoa.vn) - Khoảng hơn 10 giờ sáng 11/7, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân trên địa bàn đã tìm thấy và đưa thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại biển Sầm Sơn trở về bàn giao cho gia đình...

Đã tìm thấy thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại biển Sầm Sơn

Khoảng hơn 10 giờ sáng 11/7, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân trên địa bàn đã tìm thấy và đưa thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại biển Sầm Sơn trở về bàn giao cho gia đình...

Đã tìm thấy thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại biển Sầm Sơn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ đưa cháu bé vào bờ và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 25 phút ngày 8/7/2025, tại khu vực bãi C biển Sầm Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Hai cháu nhỏ là anh em ruột - cháu N.T.K (sinh năm 2018) và cháu N.N.M (sinh năm 2019), cùng trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ trong lúc đang tắm biển thì bất ngờ bị lật phao bơi.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội CNCH biển Sầm Sơn đã lập tức triển khai ứng cứu. Cháu K. được đưa lên bờ kịp thời, sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, cháu M. đã bị sóng cuốn mất tích.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã phối hợp với Đội CNCH biển Sầm Sơn, lực lượng Công an phường Sầm Sơn, các tổ chức, người dân và ngư dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm trên diện rộng. Nhiều phương tiện chuyên dụng như ca nô, tàu cá, thiết bị dò tìm dưới nước, đội thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động từ sáng sớm đến đêm muộn trong suốt nhiều ngày liên tục.

Song song với việc tìm kiếm trên biển, lực lượng chức năng cũng gửi công văn đề nghị các địa phương ven biển phối hợp theo dõi, rà soát dọc đường bờ biển đề phòng trường hợp thi thể cháu bị nước cuốn trôi xa khỏi hiện trường. Người dân địa phương thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm cao khi nhiều người tự nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng cứu hộ bằng mọi cách có thể.

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, phép màu đã không xảy ra. Sáng 11/7 đã tìm thấy thi thể cháu N.N.M bị sóng cuốn trôi dạt vào khu vực đảo Mê. Sự việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn tại các khu du lịch biển, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Các bậc phụ huynh cần tuyệt đối không rời mắt khỏi trẻ, kể cả khi trẻ sử dụng phao bơi; đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền và bố trí lực lượng cứu hộ thường trực kiểm tra thường xuyên tại những khu vực đông người tắm biển.

Minh Phương (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Sinh ra từ nắng, lấp lánh giữa đời

Sinh ra từ nắng, lấp lánh giữa đời

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những cánh đồng trắng trải dài ven biển, hạt muối từng nuôi lớn bao thế hệ người Trương Xá. Nhờ hạt muối, nhiều đứa trẻ được đến trường, trưởng thành rồi bước ra những chân trời mới. Thế nhưng, khi lớp diêm dân cuối cùng ngày một già đi, đồng...
13 năm nhen lửa,  trọn vẹn chữ  “cưu mang”

13 năm nhen lửa,  trọn vẹn chữ  “cưu mang”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nếu có ai hỏi về “vị khách quen” của nồi cháo từ thiện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các tình nguyện viên sẽ nhắc ngay đến anh Lò Văn Hải. Quê ở xã Xuân Chinh, một xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, anh Hải đã cùng cậu con trai Lò Công Danh “bám trụ” tại...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh