(Baothanhhoa.vn) - Những màn so tài ở lứa tuổi U8 Giải Bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá năm nay đã chuẩn bị đi đến hồi kết với trận chung kết giữa U8 Nông Cống và U8 TP Thanh Hoá - hai đội bóng đã để lại nhiều dấu ấn đẹp ở giải đấu năm nay.

Chung kết lứa tuổi U8: Điểm dừng chân của hành trình thần kỳ

Những màn so tài ở lứa tuổi U8 Giải Bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá năm nay đã chuẩn bị đi đến hồi kết với trận chung kết giữa U8 Nông Cống và U8 TP Thanh Hoá - hai đội bóng đã để lại nhiều dấu ấn đẹp ở giải đấu năm nay.

Chung kết lứa tuổi U8: Điểm dừng chân của hành trình thần kỳ

Hành trình thần kỳ

Giải đấu năm nay đã chứng kiến cuộc hành trình thần kỳ của cả hai đội TP Thanh Hoá và Nông Cống.

Chung kết lứa tuổi U8: Điểm dừng chân của hành trình thần kỳ

TP Thanh Hoá càng chơi càng vào “phom” ở giải đấu năm nay.

Với tân binh TP Thanh Hoá, họ rơi vào bảng đấu “tử thần” khi gặp Hoằng Hoá và Hà Trung. Việc gục ngã trước Hà Trung ngay trận ra quân khi thầy trò HLV Đắc Cử dù chiến thắng ở lượt trận thứ 2 gặp Hoằng Hoá vẫn phải “nín thở” chờ đợi kết quả ở lượt trận cuối cùng giữa hai đội còn lại.

Kết quả, chiến thắng 2-1 của Hoằng Hoá trước Hà Trung là không đủ để thầy trò Nguyễn Văn Linh giành quyền đi tiếp, qua đó vô tình giúp TP Thanh Hoá trở thành “ngư ông đắc lợi” khi “ngồi không” ở lượt trận cuối cũng giành quyền đi tiếp nhờ hiệu số +1, xếp trên Hà Trung (hiệu số 0) và Hoằng Hoá (hiệu số -1).

Chung kết lứa tuổi U8: Điểm dừng chân của hành trình thần kỳ

“Ngòi nổ” nguy hiểm nhất của U8 TP Thanh Hoá là Nguyễn Lê Gia Khánh.

May mắn thoát “cửa tử”, thầy trò U8 TP Thanh Hoá càng chơi càng xuất sắc, lần lượt hạ gục Thường Xuân và ĐKVĐ Thạch Thành để giành quyền vào chơi ở chung kết.

Chung kết lứa tuổi U8: Điểm dừng chân của hành trình thần kỳ

Sự xuất sắc của thủ thành Văn Dũng đưa Nông Cống hai lần chiến thắng ở chấm luân lưu.

Trong khi đó, U8 Nông Cống cũng có trận mở màn không mấy suôn sẻ khi đã để cho Thanh Thái Thiệu Hoá cầm hoà 4-4 ở trận ra quân. Kể từ tứ kết, đội bóng của HLV Lâm Hữu Khánh thắng liên tiếp hai trận nhờ bản lĩnh và sự xuất sắc của thủ thành Văn Dũng trên chấm luân lưu, qua đó lần đầu ghi tên mình vào chơi ở trận chung kết lứa tuổi U8.

Chờ “tân vương” lộ diện

Đã hai mùa giải liên tiếp trận chung kết lứa tuổi U8 là “cuộc hẹn thân quen” của U8 Nghi Sơn và U8 Thạch Thành với hai lần liên tiếp lên ngôi của U8 Thạch Thành. Mùa giải năm nay, chính 2 đội bóng này đã bị loại ở bán kết bởi Nông Cống và TP Thanh Hoá, đánh dấu lần đầu tiên có sự “đổi ngôi” ở lứa tuổi U8.

Chung kết lứa tuổi U8: Điểm dừng chân của hành trình thần kỳ

Thiên Phúc là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía U8 Nông Cống.

U8 TP Thanh Hoá thể hiện phong độ càng ngày càng hoàn thiện ở giải đấu năm nay khi càng chơi càng khởi sắc với “đầu tàu” Nguyễn Lê Gia Khánh. Trong khi đó, Thiên Phúc và các đồng đội U8 Nông Cống xứng đáng với biệt danh “vua lội ngược dòng” khi liên tiếp có những màn “lật kèo” không tưởng ở giải đấu năm nay.

Sau màn tranh tài ở trận chung kết chiều nay, vinh quang sẽ chỉ gọi tên một đội bóng duy nhất là Nông Cống hoặc TP Thanh Hoá. Kết quả dẫu có ra sao, cả hai đội bóng đều có quyền tự hào với hành trình thần kỳ mình đã viết nên tại giải đấu năm nay.

Chung kết lứa tuổi U8: Điểm dừng chân của hành trình thần kỳ

Lịch thi đấu chung kết lứa tuổi U8 và U10 chiều nay (12/7).

Chung kết lứa tuổi U8: Điểm dừng chân của hành trình thần kỳ

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]