
Tình đồng đội sau nửa thế kỷ - Khúc tráng ca lặng lẽ mà thiêng liêng
(Baothanhhoa.vn) - TP Sầm Sơn, một ngày tháng tư. Nắng trải vàng, sóng khẽ vỗ bờ như ôn tồn nhắc nhớ những ký ức xa xôi. Trong một khách sạn nhỏ nhìn ra biển, những người lính Đại đội trinh sát K21, Trung đoàn 10, Quân khu 9, hội ngộ sau 50 năm xa cách. Gặp lại nhau sau nửa thế kỷ, họ gọi nhau bằng ánh mắt, bằng ký ức, bằng những siết tay, bằng cả tiếng cười và nước mắt. Thời gian có thể bào mòn trí nhớ, nhưng tình đồng đội thì không bao giờ phai nhòa.