Xóa mù chữ nơi biên giới

Xóa mù chữ nơi biên giới

(Baothanhhoa.vn) - Gieo mầm con chữ trên vùng đất khó nơi rẻo cao biên giới là hành trình mà những người lính biên phòng Thanh Hóa đang đồng hành cùng với chính quyền và ngành giáo dục địa phương. Để đồng bào ai cũng biết đọc, biết viết, lớp học này qua, lớp mới lại mở, các anh lại tiếp tục in dấu chân trên mọi nẻo đường, mang "ánh sáng” về nơi bản nghèo biên giới.
“Thầy giáo” quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Trung Lý

“Thầy giáo” quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Trung Lý

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Khi màn đêm buông xuống, các bản làng miền biên viễn xa xôi của huyện Mường Lát chìm dần trong bóng tối, đấy cũng là lúc tiếng đọc bài của những học sinh “đặc biệt” ở bản Khằm II, xã Trung Lý vang lên tại điểm trường Tiểu học Khằm II.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long