Thăm đình Cơm Thi tưởng nhớ Thái úy Tô Hiến Thành

(Baothanhhoa.vn) - Xã Hoạt Giang có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó phải kể đến đình Cơm Thi, tọa lạc tại thôn Thanh Nội. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của Nhân dân, mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thăm đình Cơm Thi tưởng nhớ Thái úy Tô Hiến Thành

Xã Hoạt Giang có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó phải kể đến đình Cơm Thi, tọa lạc tại thôn Thanh Nội. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của Nhân dân, mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thăm đình Cơm Thi tưởng nhớ Thái úy Tô Hiến Thành

Đình Cơm Thi thờ Thái úy Tô Hiến Thành.

Đình Cơm Thi thờ Thái úy Tô Hiến Thành - người có công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển vương triều Lý và phát triển vùng đất Hoạt Giang. Theo tài liệu được lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hoạt Giang, vào năm 1161, Thái úy Tô Hiến Thành cầm quân đi trấn giữ tại vùng ven biển nước ta. Đến vùng đất Thanh Đớn nay là thôn Thanh Nội, xã Hoạt Giang ông cho quân lính dừng chân và lập doanh trại đóng quân. Khi tình hình quân binh ổn định, ông đã giúp Nhân dân khai hoang và thực hiện nhiều chính sách khuyến khích về nông nghiệp mang lại hiệu quả, được Nhân dân trong làng yêu quý, kính trọng. Vì vậy, người dân ở các vùng lân cận kéo về đất Thanh Nội định cư, sinh sống, làm cho vùng đất này ngày càng trù phú. Nghe tin Tô Hiến Thành mất, dân làng cùng nhau xây dựng đình, tôn thờ Tô Hiến Thành là Thành hoàng làng và chọn ngày tốt để lập đàn tế lễ. Từ đó, vào ngày 12/1 âm lịch hằng năm, Nhân dân xã Hoạt Giang lại long trọng tổ chức lễ hội truyền thống đình Cơm Thi để tưởng nhớ, tri ân Tô Hiến Thành.

Lễ hội đình Cơm Thi được tổ chức trang trọng với nghi thức rước kiệu từ đình Thanh Đớn Ngoại vào đình Cơm Thi với đội hình trang nghiêm, có kiệu ông, kiệu bà, ô lọng, cờ lệnh... Sau lễ rước kiệu, các bản hội trong xã dâng lễ vật, thành kính thắp hương, cầu phúc, cầu an. Tiếp đó là lễ tế tam sanh, ôn lại công lao của Thành hoàng làng và cầu mong cho mọi nhà được bình an, hạnh phúc, mùa màng bội thu. Ngoài phần lễ, còn có phần hội với các trò chơi, trò diễn dân gian như múa lân, kéo co, kéo lửa nấu cơm thi, chạy thẻ, chơi đu, cờ tướng, chọi gà... trong đó, thi nấu cơm là trò chơi thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Để thực hiện được phần thi này, mỗi thôn lựa chọn hai người là nam thanh, nữ tú chưa lập gia đình. Các đội thi có nhiệm vụ vừa giã lúa thành gạo, vo gạo, nhóm lửa nấu cơm, trong thời gian ngắn nhất đội nào nấu cơm nhanh nhất, ngon nhất sẽ giành giải nhất của cuộc thi.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoạt Giang Nguyễn Thế Phương cho biết: “Lễ hội đình Cơm Thi được người dân nơi đây trao truyền và phát huy qua nhiều thế hệ. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân trong buổi đầu khởi nghiệp, xây dựng và bảo vệ đất nước; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đình Cơm Thi xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2021, đình được tôn tạo khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân trong và ngoài xã.

Ông Đỗ Văn Đại - người trông coi đình Cơm Thi cho biết: "Nhận thấy trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, tôi đã cùng với Nhân dân trong thôn tích cực góp công, góp của để tu bổ, tôn tạo di tích. Ngoài ra, tôi cũng tự nguyện trông coi, bảo vệ đình, thắp hương vào các ngày rằm, lễ, tết; chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường xung quanh di tích để ngôi đình thêm khang trang, sạch đẹp".

Bài và ảnh: Xuân Cường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Yên Trường phát huy “sức mạnh mềm”

Yên Trường phát huy “sức mạnh mềm”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sở hữu bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống cùng hệ thống di tích, lễ hội và điểm đến đa dạng, xã Yên Trường đang có nhiều lợi thế để phát triển văn hóa, du lịch. Trên cơ sở nhận diện rõ tiềm năng, xã xác định phát huy “sức mạnh mềm” là hướng đi...
Đánh thức “Cánh quạ trắng” bên dòng sông Hoạt

Đánh thức “Cánh quạ trắng” bên dòng sông Hoạt

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Sông Hoạt êm đềm chảy qua bãi bồi nương dâu, lặng lẽ chứng kiến biết bao thăng trầm của vùng đất cửa biển xưa. Nhưng có lẽ, điều khiến người lữ khách trăn trở khi xuôi theo dòng con nước không chỉ là cảnh sắc hữu tình, mà còn là cuộc gặp gỡ bất ngờ...
Một ngày ở Gia Miêu

Một ngày ở Gia Miêu

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày tháng Chạp, dù ở ngoài kia thời gian vùn vụt trôi thì khi đến Gia Miêu ngoại trang (nay là thôn Gia Miêu, xã Hà Long) tôi lại muốn bước chậm hơn, để lẳng lặng nghe âm vang của lịch sử, tiếng thở của đất, của người dội về...
Mênh mang Pha Đay

Mênh mang Pha Đay

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày se lạnh, giữa những bộn bề phố thị, tôi ngược dốc lên bản người Thái ở xã Nam Xuân, tìm đến Pha Đay, nơi mặt hồ lặng lẽ treo mình giữa vòng ôm của núi rừng. Một chuyến đi không cần lý do, chỉ để dịu lại nhịp sống đang gấp gáp, bộn bề nơi phố...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh