Sớm xử lý sự cố sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Kim Mẫm

(Baothanhhoa.vn) - Bão số 5 và số 10 đã đi qua hơn 2 tháng, song thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú vẫn ngổn ngang, bộn bề. Nhiều nhà cửa bị sạt lở, đồng ruộng bị vùi lấp trong bùn đất, đường liên xã chưa thể kết nối... và cuộc sống của người dân đang vô cùng khó khăn.

Sớm xử lý sự cố sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Kim Mẫm

Bão số 5 và số 10 đã đi qua hơn 2 tháng, song thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú vẫn ngổn ngang, bộn bề. Nhiều nhà cửa bị sạt lở, đồng ruộng bị vùi lấp trong bùn đất, đường liên xã chưa thể kết nối... và cuộc sống của người dân đang vô cùng khó khăn.

Sớm xử lý sự cố sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Kim Mẫm

Khu vực sạt lở bờ tả sông Mã đoạn qua thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú.

Thôn Kim Mẫm có 272 hộ dân với khoảng 1.100 nhân khẩu. Toàn bộ thôn thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Cẩm Thủy 1. Do ảnh hưởng của bão số 5 kèm theo mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 8/2025, nước sông Mã và lòng hồ Thủy điện Cẩm Thủy 1 dâng cao đã làm ngập khoảng 100 hộ dân tại thôn Kim Mẫm, có nơi ngập đến 2m. Khi Thủy điện Cẩm Thủy 1 xả lũ, nước trong khu vực ngập rút nhanh, tạo thành dòng chảy lớn gây sạt lở 60m bờ sông và xoáy vào sâu trong khu dân cư khoảng 70m. Đồng thời, cuốn trôi 30m đường giao thông, đất đai, cây cối, làm sập 1 nhà cấp bốn, lồng vào chân móng 2 nhà của Nhân dân. Khu vực sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến 11 nhà ở của người dân xung quanh.

Đang căng mình khắc phục hậu quả sau bão số 5 thì cuối tháng 9/2025 bão số 10 lại ập đến. Dù không nằm trong tâm bão, song nhiều địa phương trong tỉnh vẫn hứng chịu thiệt hại nặng nề. Trong đó, toàn bộ thôn Kim Mẫm chìm trong biển nước. Tại khu vực sạt lòng hồ Thủy điện Cẩm Thủy 1 có thêm 1 ngôi nhà 2 tầng bị sập và nhiều công trình phụ như nhà bếp, cổng ngõ, chuồng trại chăn nuôi của người dân trong thôn bị hư hỏng nặng.

Bà Phạm Thị Yên nhớ lại: “Khoảng 2 giờ sáng ngày 29/9/2025 nước lòng hồ Thủy điện Cẩm Thủy 1 dâng cao, nhiều hộ dân, đồng ruộng bị ngập sâu trong nước. Đến 16 giờ chiều cùng ngày dòng nước lũ đã nhấn chìm ngôi nhà 2 tầng của gia đình. Gia đình tôi và các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa và xã Cẩm Tú hỗ trợ, giúp đỡ để sớm có nhà ở cũng như khôi phục sản xuất”.

Còn bà Phạm Thị Thúy vẫn chưa hết bàng hoàng bởi trận ngập lụt khủng khiếp đã xảy ra tại thôn Kim Mẫm trong thời gian qua. Bà chia sẻ: “Năm 2024, gia đình tôi mới xây ngôi nhà 2 tầng kiên cố, khang trang. Sau trận lũ, ngôi nhà nằm kề bên khu vực sạt lở không biết đổ sập lúc nào. Rất tiếc công, tiếc của nhưng các hộ dân chúng tôi vẫn đề nghị tỉnh, xã sớm có phương án bố trí khu tái định cư để người dân có nơi ở an toàn”. Theo bà Thúy lý giải, kể từ khi Thủy điện Cẩm Thủy 1 đi vào hoạt động thì tình trạng ngập lụt diễn ra thường xuyên. Đi liền với đó là tình trạng sạt lở bờ sông ngày thêm nghiêm trọng đe dọa đến nhiều hộ dân trong thôn.

Nhận thấy việc xử lý tình trạng sạt lở bờ tả sông Mã, đoạn qua thôn Kim Mẫm là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho Nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã Cẩm Tú đã nhanh chóng rà soát, đánh giá hiện trạng, mức độ ảnh hưởng của sạt lở. Đồng thời, có văn bản tham vấn các sở, ngành chức năng về phương án xử lý sạt lở. Cùng với đó, xã cũng đề xuất với tỉnh về việc sớm xây dựng tuyến kè bờ tả sông Mã bảo vệ khu dân cư hiện nay, khôi phục đường giao thông liên xã bị cuốn trôi, xây dựng cống thoát nước ngang đường và kênh tiêu thoát nước.

Thiết nghĩ, nếu các công trình kè bờ tả sông Mã, kênh tiêu thoát nước được xây dựng, người dân thôn Kim Mẫm sẽ yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến. Đặc biệt, tính mạng và tài sản của Nhà nước, Nhân dân được bảo vệ an toàn trước thiên tai.

Bài và ảnh: Hòa Bình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Sinh ra từ nắng, lấp lánh giữa đời

Sinh ra từ nắng, lấp lánh giữa đời

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những cánh đồng trắng trải dài ven biển, hạt muối từng nuôi lớn bao thế hệ người Trương Xá. Nhờ hạt muối, nhiều đứa trẻ được đến trường, trưởng thành rồi bước ra những chân trời mới. Thế nhưng, khi lớp diêm dân cuối cùng ngày một già đi, đồng...
13 năm nhen lửa,  trọn vẹn chữ  “cưu mang”

13 năm nhen lửa,  trọn vẹn chữ  “cưu mang”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nếu có ai hỏi về “vị khách quen” của nồi cháo từ thiện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các tình nguyện viên sẽ nhắc ngay đến anh Lò Văn Hải. Quê ở xã Xuân Chinh, một xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, anh Hải đã cùng cậu con trai Lò Công Danh “bám trụ” tại...
Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hai công nghệ chiếu xạ đạt chuẩn APHIS

Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hai công nghệ chiếu xạ đạt chuẩn APHIS

Kinh tế
Lần đầu tiên, một cơ sở chiếu xạ của Việt Nam được Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) chấp thuận đồng thời hai công nghệ Gamma và X-ray để xử lý kiểm dịch trái cây xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Dấu mốc này không chỉ nâng cao năng lực xử lý của doanh nghiệp mà còn bổ sung...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh