(Baothanhhoa.vn) - Ánh mắt dõi theo từng bước chạy trên sân của các cầu thủ nhí, đôi tay thoăn thoát lau người, mở nước cho các con vào mỗi phút giải lao,... Họ chính là những “săn sóc viên” tận tâm, tận tụy của Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024.

Những “săn sóc viên” tận tâm của Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024

Ánh mắt dõi theo từng bước chạy trên sân của các cầu thủ nhí, đôi tay thoăn thoát lau người, mở nước cho các con vào mỗi phút giải lao,... Họ chính là những “săn sóc viên” tận tâm, tận tụy của Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024.

Chị Lưu Thị Nguyệt, phụ huynh của thủ môn nhí U8 Bỉm Sơn, đã từng là vận động viên bộ môn võ Karate của tỉnh Thanh Hoá cách đây 10 năm. Với tình yêu thể thao, mong muốn được gần gũi và tiếp sức cho con trai, chị đã quyết định trở thành “săn sóc viên” cho đội U8 Bỉm Sơn.

Những “săn sóc viên” tận tâm của Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024

Chị luôn dành cho các em sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ việc chuẩn bị trang phục, đồ ăn cho các buổi tập luyện đến việc khích lệ tinh thần trước mỗi trận đấu.

Chị Nguyệt chia sẻ: "Được đồng hành cùng các con, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Mỗi bạn đều có những cá tính và nhu cầu khác nhau, tôi phải luôn linh hoạt và tìm cách tiếp cận phù hợp để hỗ trợ các con tốt nhất. Nhìn các con thi đấu với niềm đam mê và sự cố gắng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào.”

Khác với chị Nguyệt, anh Lô Khắc Huỳnh không chỉ là “săn sóc viên” mà còn là trợ lý huấn luyện viên của đội U8 Quan Sơn. Với vai trò “kép” này, anh Hùng có cơ hội tiếp xúc và chăm sóc các cầu thủ nhí một cách toàn diện.

Những “săn sóc viên” tận tâm của Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024

Đây là năm đầu tiên anh Huỳnh tham gia với đội U8 Quan Sơn tại Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa.

Dù mới cầm quân tại giải đấu năm nay nhưng anh đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các cầu thủ nhí. "Chăm sóc và dạy dỗ các em nhỏ đúng là có những khó khăn nhất định, đặc biệt là khi mới tham gia đội và phải làm quen với các em. Các em còn nhỏ, hiếu động và đôi khi thiếu kỷ luật nên phải luôn kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một. Dù vậy, khi thấy các em ngày càng tiến bộ, tự tin hơn trên sân cỏ, tôi cảm thấy mọi nỗ lực bỏ ra đều xứng đáng."

Những “săn sóc viên” tận tâm của Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024

Chị Mai tranh thủ chăm sóc các cầu thủ nhí trước giờ thi đấu.

Luôn là người sát cánh cùng con trai trong các lần đi thi đấu, đến với Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hoá năm nay, chị Mai được các phụ huynh của đoàn U8 Thanh Thái Thiệu Hoá yên tâm giao trọng trách “săn sóc viên" cho các cầu thủ nhí. Chị luôn tay quạt mát, lau người, động viên các con trong suốt trận đấu. “Thấy các con thi đấu với niềm đam mê và cố gắng hết mình là vui rồi. Mình chỉ đứng sau cổ vũ và động viên cho các bạn thôi chứ cũng không giúp được gì nhiều. Với tất cả nỗ lực và cố gắng của U8 Thanh Thái Thiệu Hoá, mong các con sẽ có được kết quả như mong muốn”, chị Mai tâm sự.

Còn đối với anh Lê Hồng Thanh, HLV trưởng đội U8 TG Nghi Sơn, người gắn bó sát sao nhất với các thành viên của đội tâm sự: "Đối với tôi, mỗi cầu thủ nhí không chỉ là một học trò mà còn là một thành viên trong gia đình. Bên cạnh và chăm sóc các em qua mỗi mùa giải, tôi nhận thấy các em không chỉ cải thiện về kỹ năng bóng đá mà còn trưởng thành hơn về mặt tinh thần và ý thức kỷ luật. Đây là điều rất đáng mừng."

Những “săn sóc viên” tận tâm của Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024

HLV Hồng Thanh đảm bảo các cầu thủ nhí luôn trong tình trạng sức khỏe tốt nhất để tham gia thi đấu.

Xuất hiện với nụ cười tươi tắn và luôn tay chăm sóc từng chút cho các cầu thủ nhí của đội U8 Thạch Thành là chị Phạm Thị Mai. Chị không chỉ là phụ huynh mà còn là một giáo viên tại Trường Tiểu học và THCS Thành Tân, đã tham gia theo đoàn để tiện chăm sóc và cổ vũ tinh thần cho con trai cùng toàn đội.

Những “săn sóc viên” tận tâm của Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024

Chị Mai luôn có mặt và hỗ trợ các cầu thủ U8 Thạch Thành mọi lúc mọi nơi.

"Đi cùng đoàn thế này mới biết các HLV đã vất vả trong việc quản lý và lo lắng các con như thế nào. Vì là giáo viên và thường xuyên tiếp xúc với các bạn nhỏ nên tôi thấy công việc này không có gì khó khăn cả. Mà ngược lại, tôi rất vui và hạnh phúc khi được góp sức nhỏ trong mùa giải năm nay với các con và mong muốn có thể tiếp tục đồng hành cùng đội bóng U8 Thạch Thành trong tương lai.", chị Mai tâm sự.

Hoàng Phương


Hoàng Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]