Người cán bộ kiểm lâm tấm huyết với rừng

(Baothanhhoa.vn) - Công việc giữ rừng rất đỗi gian nan, vất vả, lại thường trực hiểm nguy, song với tình yêu rừng, họ đã vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Dương Thanh Liên, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Nam Động (thuộc Hạt Kiểm lâm Quan Hóa) là một tấm gương như thế.

Người cán bộ kiểm lâm tấm huyết với rừng

Công việc giữ rừng rất đỗi gian nan, vất vả, lại thường trực hiểm nguy, song với tình yêu rừng, họ đã vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Dương Thanh Liên, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Nam Động (thuộc Hạt Kiểm lâm Quan Hóa) là một tấm gương như thế.

Người cán bộ kiểm lâm tấm huyết với rừngÔng Dương Thanh Liên cùng với đoàn viên, thanh niên tuyên truyền nâng cao ý thức BVR, PCCCR.

Ông Liên sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Ninh Khang (Vĩnh Lộc). Từ nhỏ đã ước mơ được trở thành một cán bộ kiểm lâm để góp phần giữ cho những cánh rừng quê hương luôn xanh tươi. Sau khi tốt nghiệp THPT, ông đã thi đậu vào Trường Trung cấp Lâm nghiệp Thanh Hóa. Năm 1986, sau khi ra trường ông được biên chế vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Giai đoạn từ năm 1987 đến năm 2015, ông được điều động công tác tại các Hạt Kiểm lâm Bá Thước, Quan Sơn, Thường Xuân, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Đội Kiểm lâm cơ động, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) số 1.

Ông Liên tâm sự: Thời gian đầu mới vào ngành, còn nhiều bỡ ngỡ, xa gia đình, bạn bè và người thân, địa bàn chưa quen thuộc, chưa hiểu được những phong tục, tập quán của người dân địa phương, diện tích rừng quản lý lại rộng, nên bản thân gặp không ít khó khăn.

Bằng ý chí và trách nhiệm của mình, ông đã tìm hiểu về công tác quản lý rừng ở địa phương để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, chính quyền địa phương về công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR); cùng đồng nghiệp thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại những điểm nóng hay xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; tìm hiểu các phong tục, tập quán để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BVR, PCCCR.

Năm 2015, ông Liên được điều động về làm Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Nam Động. Đây là địa bàn rộng, với 25.329ha rừng, nằm trên địa bàn 4 xã Hiền Kiệt, Hiền Chung, Nam Tiến, Thiên Phủ. Để làm tốt công tác BVR, PCCCR, ông đã tham mưu cho Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, chính quyền địa phương xây dựng phương án, kế hoạch quản lý BVR và phát triển rừng; quy hoạch diện tích sản xuất nương rẫy của người dân, tham mưu xây dựng các tổ, đội quần chúng BVR, PCCCR; tuần tra, kiểm tra phát hiện những vụ phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển, buôn bán lâm sản và động vật rừng trái phép; hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, ông đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn 29 tổ đội tuyên truyền BVR, PCCCR; mỗi năm tổ chức trên 60 hội nghị tuyên truyền BVR, PCCCR cho gần 4.000 lượt người tham gia và 291 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thôn, bản. Tổ chức cho 2.757 hộ gia đình, 29 trưởng bản ký cam kết BVR, PCCCR; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Diễn đàn “Kiểm lâm lắng nghe ý kiến Nhân dân”; vận động Nhân dân giao nộp súng săn, công cụ bẫy bắt động vật rừng, siết chặt công tác quản lý, xử lý hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ bẫy bắt động vật rừng; phối hợp với Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, ban chỉ huy quân sự, công an các xã vận động Nhân dân giao nộp súng săn, công cụ bẫy bắt động vật rừng, siết chặt công tác quản lý, xử lý hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ...

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay ý thức của người dân về công tác BVR, PCCCR được nâng lên, an ninh rừng luôn ổn định và phát triển bền vững, không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản.

Với 60 tuổi đời, 39 năm tuổi nghề, dù ở cương vị công tác nào ông Dương Thanh Liên cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều năm liên tục được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa tặng giấy khen.

Bài và ảnh: Khánh Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trưởng thôn “hết việc chứ không hết giờ”

Trưởng thôn “hết việc chứ không hết giờ”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nhanh nhẹn, tháo vát, nhiệt tình, trách nhiệm với cộng đồng là những lời khen mà nhiều người dân dành cho chị Lê Thị Yên, Trưởng thôn Phú Vinh Đông, xã Hoằng Hóa. Gần 30 năm gắn bó với công tác từ thôn đến xã, từ chi hội trưởng phụ nữ thôn, trưởng...
Tâm huyết vì sự phát triển của quê hương

Tâm huyết vì sự phát triển của quê hương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - 26 năm gắn bó việc thôn, trong đó 3 năm làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Phúc Lộc 1, xã Thiệu Tiến, ông Lê Viết Liêm luôn tận tâm, nhiệt tình với công việc, tích cực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Gặp lại người anh hùng - “chiếc trụ chèo” trên sông Mã

Gặp lại người anh hùng - “chiếc trụ chèo” trên sông Mã

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt, từ thượng nguồn sông Mã, những bè luồng, bè gỗ xuôi về đồng bằng được ví như những “viên đạn” từ hậu phương. Chúng không chỉ tiếp sức cho tiền tuyến bằng gỗ dựng lán trại, cầu phao, công sự chiến...
Người trao sự sống

Người trao sự sống

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống sôi động của phố biển Sầm Sơn, anh Trần Tuấn Anh (sinh năm 1987) vẫn đều đặn dành thời gian cho một việc làm giản dị nhưng chứa chan tình người: hiến máu cứu người. Với anh, những giọt máu trao đi không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia sự...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long