Miệt mài “truyền lửa” cách mạng

(Baothanhhoa.vn) - Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết nên những bản anh hùng ca chiến thắng, vang vọng mọi thời đại. Hòa cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng đã đóng góp những trang sử rất đỗi tự hào. Để những trang sử vàng không bao giờ bị lãng quên, nhiều cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã miệt mài “truyền lửa” cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ.

Miệt mài “truyền lửa” cách mạng

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết nên những bản anh hùng ca chiến thắng, vang vọng mọi thời đại. Hòa cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng đã đóng góp những trang sử rất đỗi tự hào. Để những trang sử vàng không bao giờ bị lãng quên, nhiều cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã miệt mài “truyền lửa” cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ.

Miệt mài “truyền lửa” cách mạng

Cựu chiến binh Lê Xuân Giang và cô, trò Trường Tiểu học Hoằng Long, phường Nguyệt Viên tại buổi nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (1965-2025).

Điện Biên Phủ, nơi diễn ra những trận giằng co, giành giật không khoan nhượng giữa quân đội ta với kẻ thù, nơi máu xương của hàng vạn chiến sĩ và đồng bào cả nước đổ xuống luôn khơi dậy niềm xúc động trong CCB Hoàng Tiến Lực, xã Hoằng Sơn, để rồi ông lại say sưa trao truyền niềm tự hào về đất nước mình, dân tộc mình đến thế hệ trẻ. Rất nhiều năm tham gia “Tổ báo cáo viên CCB”, hành trình “tiếp lửa” truyền thống của CCB Hoàng Tiến Lực vẫn chưa bị đứt đoạn dù năm nay ông đã ngoài 90 tuổi. Chia sẻ về việc làm ý nghĩa của mình, CCB Hoàng Tiến Lực cho biết: “Để làm nên Điện Biên Phủ linh thiêng, huyền thoại, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dâng hiến tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình. Để lịch sử dân tộc không bị lãng quên và để thế hệ trẻ hiểu rõ được ý nghĩa to lớn ấy, tôi đã tham gia rất nhiều buổi nói chuyện truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lớn của tỉnh và đất nước”.

Tại các buổi nói chuyện truyền thống, CCB Hoàng Tiến Lực đã kể về những năm tháng gian khổ ông cùng đồng đội làm nhiệm vụ tải thương trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; niềm vinh dự khi được gặp Bác Hồ và được chọn là người đưa cơm xuống tàu cho Bác nhân dịp Bác đến thăm cảng Vạn Hoa (Quảng Ninh) năm 1962; những kỷ niệm đáng nhớ khi được ở gần Đại tướng Võ Nguyên Giáp hơn một tuần đầy ý nghĩa năm 1979. Với ngôn ngữ kể chuyện giản dị, trong sáng, dẫn chứng thuyết phục, các em học sinh luôn háo hức nghe ông kể lại những câu chuyện chiến trường, những người con Thanh Hóa có đủ nam, nữ, già, trẻ đã hết lòng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những “đài hoa chiến thắng”.

Gần 10 năm tham gia bảo vệ cầu Hàm Rồng, trải qua thực tiễn chiến tranh với nguồn tư liệu dồi dào, CCB - nhà văn Lê Xuân Giang có biết bao ký ức hào hùng để trao truyền cho thế hệ trẻ. Năm nay, kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng, CCB Lê Xuân Giang được mời tham gia các buổi gặp mặt, tri ân những người từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên trận địa Hàm Rồng. Ông cũng được mời tham gia nhiều buổi nói chuyện truyền thống tại các nhà trường.

Như được sống dậy những năm tháng hào hùng, CCB Lê Xuân Giang miệt mài kể cho các em học sinh nghe về âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ khi tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc; tinh thần đoàn kết triệu người như một của quân và dân ta trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng; sự thất bại thảm hại của không lực Hoa Kỳ khi có tới 47 máy bay phải bỏ xác chỉ trong 2 ngày... Với lối dẫn chuyện thuyết phục, CCB Lê Xuân Giang đã đưa các em học sinh ngược dòng lịch sử trở về với những tháng năm hào hùng của mảnh đất Hàm Rồng - Nam Ngạn xưa, giúp các em học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của mảnh đất xứ Thanh anh hùng.

Cuộc chiến tại Thành cổ - Quảng Trị, đặc biệt là 81 ngày đêm thấm đẫm “máu và hoa” trở thành miền ký ức không thể nào quên đối với những chiến sĩ từng tham gia chiến đấu giữ từng tấc đất Thành cổ. Là người từng chiến đấu tại chiến trường khốc liệt ấy, CCB Lương Sỹ Vui, phường Nam Sầm Sơn càng hiểu hơn rõ trách nhiệm và tình cảm của mình đối với hậu thế. CCB Lương Sỹ Vui bộc bạch: “Giáo dục truyền thống giữ vai trò rất quan trọng, nhất là trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, tác động nhiều mặt đến đời sống của giới trẻ. Điều này càng thêm ý nghĩa khi báo cáo viên là những người đã từng vào sinh ra tử trực tiếp truyền đạt nội dung, giúp thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn về lịch sử qua những câu chuyện người thật, việc thật ấn tượng”.

Hơn 17 năm tham gia “Tổ báo cáo viên CCB”, để có được cách truyền tải sinh động, tránh sáo mòn, đơn điệu, CCB Lương Sỹ Vui thường đến các thư viện để nghiên cứu lịch sử, ông cũng mua hơn 200 đầu sách các loại để trau dồi thêm kiến thức. Không những thế, ông còn tìm gặp nhân vật từng tham gia các cuộc chiến ở những giai đoạn khác nhau để có cái nhìn tổng thể về lịch sử dân tộc. Tùy vào từng đối tượng và từng thời điểm tổ chức mà ông sử dụng cách nói chuyện, kể chuyện phù hợp. Mỗi năm, ông dành 15 đến 20 buổi để nói chuyện truyền thống tại các nhà trường, các đợt tuyển quân và các ngày kỷ niệm lớn. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế, qua từng câu chuyện cụ thể, CCB Lương Sỹ Vui đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Trước những mặt trái của nền kinh tế thị trường, một bộ phận đoàn viên thanh niên đang có những biểu hiện sống lệch lạc, thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành luật pháp, xem nhẹ và dần xa rời truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng. Trước thực trạng đó, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2020-2025, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tổ chức được 1.522 buổi nói chuyện truyền thống với 288.145 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế, qua từng câu chuyện cụ thể, các CCB đã bồi đắp lý tưởng cách mạng, để thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn về lịch sử dân tộc mình.

Để âm vang lịch sử mãi trường tồn, lan xa, khắc ghi trong trái tim mỗi người con quê hương xứ Thanh, việc giáo dục truyền thống tiếp tục được các cấp CCB trong tỉnh triển khai sâu rộng, giúp thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về lịch sử dân tộc, từ đó biết trân trọng, giữ gìn và phát huy trong thời đại mới.

Bài và ảnh: Tố Phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đồng thuận thực hiện chủ trương lớn

Đồng thuận thực hiện chủ trương lớn

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Các tổ dân phố (TDP) trên địa bàn phường Hạc Thành vừa đồng loạt triển khai việc sắp xếp, sáp nhập các TDP. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phường Hạc Thành đã hoàn thành việc sắp...
Giữ vững “trận địa” tư tưởng trên không gian mạng

Giữ vững “trận địa” tư tưởng trên không gian mạng

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Trong thời đại số, không gian mạng không còn là môi trường “ảo” tách rời đời sống hiện thực mà đã trở thành một “trận địa” mới, nơi các thế lực thù địch lợi dụng để lan truyền thông tin xấu độc trên các nền tảng số. Giữ vững “trận địa” tư tưởng trên...
Bộ GD-ĐT dự kiến thí điểm sắp xếp trường học tại 15 tỉnh trước cuối năm 2026

Bộ GD-ĐT dự kiến thí điểm sắp xếp trường học tại 15 tỉnh trước cuối năm 2026

Giáo dục
Bộ GD-ĐT dự kiến thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12/2026, sau đó triển khai đại trà trên phạm vi cả nước trong quý I/2027. Sau một năm thực hiện sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước đã giảm 586 trường học...
Muôn nẻo mưu sinh những ngày nắng nóng

Muôn nẻo mưu sinh những ngày nắng nóng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu tháng 6 đến nay, Thanh Hóa bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm với nền nhiệt có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Ngoài đường, hơi nóng hầm hập bốc lên khiến không khí trở nên ngột ngạt, bỏng rát. Thế nhưng, giữa cái nắng như thiêu đốt...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh