Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, Nguyễn Phú Tài, sinh năm 1996, ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại quê nhà và bước đầu gặt hái thành quả đáng tự hào.

Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Với tinh thần xung kích dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, Nguyễn Phú Tài, sinh năm 1996, ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại quê nhà và bước đầu gặt hái thành quả đáng tự hào.

Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Nguyễn Phú Tài giới thiệu về sản phẩm bưởi từ trang trại của mình.

Dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình trang trại tổng hợp rộng 2ha được phủ xanh bằng các loại cây ăn quả như bưởi Diễn, bưởi da xanh, dừa, ao nuôi cá... Nguyễn Phú Tài không khỏi tự hào với những “thành quả” mà mình cùng bố mẹ đã gây dựng.

Kể về quá trình “khởi nghiệp” của mình, Tài cho biết vài năm về trước nhận thấy diện tích đất của gia đình đang được sử dụng để trồng keo không mang lại hiệu quả cao, anh đã bàn bạc với bố mẹ và quyết tâm cải tạo lại đất để đưa các loại cây ăn quả có hiệu quả cao vào trồng. Ban đầu ý nghĩ này chưa nhận được sự đồng thuận bởi bố mẹ anh lo sợ việc cải tạo đất sẽ gặp khó khăn, hơn nữa vốn liếng để đầu tư lại không có nhiều. Tuy nhiên, anh đã thuyết phục được gia đình đồng ý. Nói là làm, gia đình anh bắt tay ngay vào việc cải tạo đất, nhưng công việc này gặp rất nhiều khó khăn do là đất trồng keo lâu năm cỏ mọc um tùm, điện, nước cũng không có, đường sá, giao thông không thuận lợi. Do đó, gia đình đã phải thuê máy móc, nhân công để đào đất đắp đường, mua thêm đất màu về đổ để thuận lợi cho việc trồng cây.

Sau khi đã cải tạo xong đất, Tài cũng khá trăn trở trong việc xác định sẽ “trồng cây gì, nuôi con gì” để có thể mang lại hiệu quả cao. Sau thời gian dài tìm hiểu ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, rồi lên mạng tìm hiểu thêm, anh nhận thấy thị trường đang khá ưa chuộng các loại bưởi Diễn, bưởi da xanh, hơn nữa loại cây này cũng dễ trồng và cho năng suất cao. Vì vậy anh đã quyết định trồng và đào thêm ao để nuôi cá. Ban đầu, do chưa có nhiều vốn nên anh chỉ nhập khoảng 700 gốc bưởi Diễn và bưởi da xanh về trồng. Tuy nhiên, do mới bắt đầu trồng nên việc chăm sóc bưởi gặp nhiều khó khăn, bưởi gặp sâu bệnh, cây còi cọc, chậm phát triển. Với quyết tâm học hỏi và không nản lòng trước khó khăn, hàng ngày anh tích cực tìm đọc sách báo, mày mò tìm hiểu kiến thức về chăm sóc cây bưởi và tham gia tất cả các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc cây ăn quả do đoàn xã phối hợp với các đơn vị tổ chức. Sau 2 năm chăm sóc, những cây bưởi bắt đầu phát triển tốt, rồi đơm hoa, kết trái đều đặn.

Để thuận tiện cho việc chăm sóc bưởi, anh Tài còn lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, bón phân nuôi cỏ dưới gốc bưởi, kết hợp quá trình quang hợp để tạo thành các chất hữu cơ trong cây cỏ. Nhờ đó, mà bưởi cho năng suất cao, sai quả và mọng nước nên thương lái, người dân tìm đến đặt hàng, mua khá nhiều.

Sau khi việc trồng bưởi đã đi vào ổn định, anh Tài tiếp tục đầu tư trồng thêm một số loại cây như dừa xiêm, táo và nuôi thêm cá... Nhờ đó, trang trại của anh phát triển khá tốt, mang lại hiệu quả cao, theo ước tính sau khi trừ chi phí, trang trại thu lãi gần 200 triệu đồng/năm.

Bí thư Đoàn xã Như Thanh Lê Thị Duyên, cho biết: “Nguyễn Phú Tài là một trong những điển hình tiêu biểu, không chỉ vươn lên phát triển kinh tế, Tài còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn ở thôn, xã”.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chuyện ông Lĩu ở bản Hạ Sơn

Chuyện ông Lĩu ở bản Hạ Sơn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tròn 30 năm về trước, bản Pù Quăn, xã Pù Nhi nằm cheo leo trên đỉnh núi. Không có đường, không có điện, để đi ra khỏi bản, chỉ có duy nhất một lối mòn gập ghềnh, khúc khuỷu. Cuộc sống chìm trong đói khổ, nhưng trước mặt là rừng, sau lưng là núi đồi...
Nữ “thủ lĩnh” Đoàn năng nổ, nhiệt huyết

Nữ “thủ lĩnh” Đoàn năng nổ, nhiệt huyết

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 10 năm gắn bó với công tác đoàn, Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân, Hoàng Thị Phượng luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là môi trường để bản thân được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, nhất là lan tỏa “ngọn lửa” nhiệt huyết đến...
Người “giữ lửa” hát bội ở Mường Đòn

Người “giữ lửa” hát bội ở Mường Đòn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ nhân Bùi Thị Phiêu, Chủ tịch Câu lạc bộ Hát bội xã Thành Vinh vẫn lặng lẽ gìn giữ mạch nguồn văn hóa của đất Mường Đòn. Bà coi việc kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa từ thế hệ đi trước là sứ mệnh và trách nhiệm tự thân.
Lan tỏa văn hóa qua tiếng nói của người trẻ

Lan tỏa văn hóa qua tiếng nói của người trẻ

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tại vòng Chung kết Cuộc thi “MC nhí - Micro vàng 2025” do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức hồi cuối tháng 1/2026, em Hà Song Anh, học sinh lớp 12C, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đã có màn thể hiện xuất sắc và được vinh danh ở hạng mục “Thí...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh