(Baothanhhoa.vn) - Vượt qua Barcelona trong một trận cầu điên rồ ở bán kết, Inter giờ đây đang chuẩn bị đối mặt với một thử thách nữa mang tên Paris Saint Germain, một thử thách cũng khó khăn không kém Barcelona. Vậy, giữa "gã nhà giàu" tới từ kinh đô ánh sáng và một Pazza Inter luôn biết "điên" đúng lúc, đội bóng nào sẽ là đội bóng có được niềm vui thắng trận?

Trước giờ bóng lăn: “Nhà giàu” hay “gã điên”, định mệnh sẽ chọn ai?

Vượt qua Barcelona trong một trận cầu điên rồ ở bán kết, Inter giờ đây đang chuẩn bị đối mặt với một thử thách nữa mang tên Paris Saint Germain, một thử thách cũng khó khăn không kém Barcelona. Vậy, giữa “gã nhà giàu” tới từ kinh đô ánh sáng và một Pazza Inter luôn biết “điên” đúng lúc, đội bóng nào sẽ là đội bóng có được niềm vui thắng trận?

Trước giờ bóng lăn: Nhà giàu hay

Những yếu tố quyết định cuộc chơi

Xét về mặt thành tích ở Champions League mùa này, PSG là đội bóng ở thế “cửa trên” so với đoàn quân của HLV Simone Inzaghi. Theo thống kê của Opta, trong số các đội bóng ở năm giải đấu hàng đầu Châu Âu, chỉ có Barcelona với 174 bàn thắng là ghi nhiều bàn ở mọi đấu trường hơn con số 147 bàn thắng của Paris Saint Germain mùa này, thêm vào đó, Blaugrana cũng vượt qua PSG ở số bàn thắng kỳ vọng ở mọi đấu trường với 145,3 bàn, trong khi đó, số bàn thắng kỳ vọng của “gã nhà giàu” nước Pháp là 142,5 bàn.

Có được số bàn thắng ít hơn Barcelona, nhưng PSG lại là đội có số cú sút nhiều nhất trong số các đội bóng Châu Âu mùa này với 1074 cú sút, trong đó có 450 cú sút trúng đích và 280 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, con số 2270 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương của PSG lại ít hơn so với con số 2239 lần của Manchester City ở mùa này.

Trước giờ bóng lăn: Nhà giàu hay

Luis Enrique trong lần gần nhất giành được cú ăn 3, mùa giải 2014-2015. Nguồn ảnh: Goal

Ở đấu trường quốc nội, PSG đã “thanh toán” xong hai chiếc cup quốc nội, đó là Ligue 1, danh hiệu họ có được với thành tích gần như tuyệt đối: chỉ để thua hai trận, chỉ để lủng lưới 35 bàn, nhưng ghi được tới 92 bàn, nhờ đó mà PSG có được tổng cộng 84 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là dương 57. Tiếp theo, đó là Coupe De France sau khi đánh bại Reims ở trận chung kết diễn ra trên sân Stade De France vừa diễn ra cách đây gần 1 tuần.

Một điểm tựa cho PSG trước khi trận đại chiến với Inter diễn ra vào rạng sáng thứ hai tuần này, đó là lần gần nhất mà Luis Enrique có được cú ăn 3 đó là khi ông đánh bại một CLB tới từ Italia, đó là Juventus ở mùa giải 2014-2015, mùa giải gần nhất mà Blaugrana có được danh hiệu vô địch Champions League. Tuy nhiên, Inter Milan cũng có một điểm tựa cho riêng họ, đó là trong vòng 10 năm trở lại đây, chưa một đội bóng để thua ở trận chung kết Champions League sau khi đánh bại Barcelona ở vòng bán kết. Có thể kể ra một vài ví dụ như Chelsea ở mùa giải 2011-2012, Bayern Munich ở mùa giải 2012-2013 hay gần đây nhất là Liverpool ở mùa giải 2018-2019.

Bên cạnh điểm tựa “tâm linh” kể trên, Inter Milan còn có một điểm tựa khá chắc chắn khác, đó chính là hàng phòng ngự. Theo thống kê của Opta, xuyên suốt mùa giải Champions League vừa qua, Inter Milan đã giữ sạch lưới tới 8 trận, nhiều hơn bất cứ đội nào ở Champions League mùa này. Đáng chú ý hơn, Nerazzurri chỉ để thủng lưới 11 bàn, trong đó có 1 bàn thắng phản lưới nhà và có 6 bàn thắng tới từ hai trận bán kết “điên rồ” trước Barcelona.

Trước giờ bóng lăn: Nhà giàu hay

Sa bàn thể hiện vị trí và số lần bị thủng lưới của Inter Milan ở Champions League mùa này. Nguồn: Opta Analyst.

Để có được thành tích đáng nể kể trên, Inter Milan không chỉ cần đến một hàng hậu vệ vững chắc, mà Nerazzurri còn cần đến một “bức tường thành” vững như bàn thạch trước khung thành, đó chính là Yann Sommer, cái tên có thể được xem là xuất sắc nhất ở hàng thủ Inter Milan mùa này.

Để có thể thấy được sự xuất sắc của Yann Sommer trước khung gỗ của đội bóng áo sọc xanh-đen, chúng ta cần phải nghe qua những thống kê sau của Opta: nếu chỉ tính riêng ở Champions League, Sommer là thủ môn ngăn chặn nhiều cú sút nguy hiểm nhất với 5,9 cú sút, chỉ để thủng lưới 10 bàn trong số 15 bàn thắng kỳ vọng mà anh đối mặt mùa này nếu không tính các bàn thắng phản lưới nhà.

Bên cạnh thông số kể trên, Sommer còn là thủ môn đứng đầu ở số trận giữ sạch lưới với 7 trận, ngoài ra, anh còn có được 48 pha cứu thua ở Champions League, con số chỉ đứng sau 52 pha cứu thua của Thibaut Courtois và 49 pha cứu thua của Emiliano Martinez.

Trước giờ bóng lăn: Nhà giàu hay

Sa bàn thể hiện số cú sút cũng như số bàn thua mà Yann Sommer phải đối mặt ở mùa này. Nguồn ảnh: Opta.

Có được một hàng phòng ngự vững chắc, cùng với đó là một “lá chắn thép” vững chắc tới từ Thụy Sĩ như Yann Sommer, nhưng Inter Milan vẫn phải hết sức cẩn trọng, bởi Paris Saint Germain còn một “vũ khí” nữa, đó là Ousmane Dembele, tiền đạo thi đấu hiệu quả nhất hàng tấn công “gã nhà giàu nước Pháp” mùa này. Cụ thể, theo thống kê, Ousmane Dembele đã đóng góp công sức ở 12 bàn thắng của PSG mùa này, trong đó có 8 pha ghi bàn và 4 pha kiến tạo, nhiều nhất trong số các cầu thủ PSG nếu tính riêng mùa giải này. Ngoài ra, con số 8 bàn thắng của tiền đạo người Pháp ở Champions League mùa này chỉ đứng sau con số 10 bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic thực hiện cho Paris Saint Germain ở đấu trường Châu Âu mùa giải 2013-2014.

Đương nhiên, phía Inter Milan cũng không chịu kém cạnh. Theo Opta, Lautaro Martinez, tiền đạo thi đấu tốt nhất ở đội hình Nerazzurri thời điểm hiện tại, đã ghi bàn ở cả vòng 16 đội, vòng tứ kết, và vòng bán kết, thành tích cho tới nay chỉ có 5 cầu thủ làm được trong một mùa giải, đó là Frank Lampard ở mùa giải 2007-2008, Diego Milito ở mùa giải 2009-2010, Lionel Messi ở mùa giải 2010-2011, Cristiano Ronaldo ở mùa giải 2013-2014 và Sadio Mane ở mùa giải 2017-2018.

Cũng theo Opta, nếu có được bàn thắng ở trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng thứ hai, cầu thủ người Argentina sẽ đạt được một cột mốc đáng nhớ, đó là trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội chủ sân Giuseppe Meazza có được 10 bàn thắng ở đấu trường Châu Âu.

Khát khao chiến thắng của bầy mãng xà

Đối với các cầu thủ Inter Milan, trận chung kết Champions League là một trận đấu đầy quan trọng, nhưng với Dimarco, trận đấu này còn đặc biệt hơn thế, bởi Inter Milan đối với anh không chỉ là một đội bóng, mà còn là một ngôi nhà thứ hai, là nơi mà anh đã gắn bó kể từ năm 6 tuổi: “Tôi thi đấu cho đội bóng này từ năm 6 tuổi rồi, dù từng được đem cho mượn ở 3 đội bóng khác nhau, đó là Sion, Verona và Parma, tôi vẫn luôn trở lại đây”.

Trước giờ bóng lăn: Nhà giàu hay

Dimarco đứng trước cơ hội đưa đội bóng anh gắn bó từ năm 6 tuổi đến với danh hiệu Champions League. Nguồn: The Athletic.

Cũng trong cuộc phỏng vấn ngắn với The Athletic thực hiện cách đây vài ngày, cầu thủ người Italia cũng chia sẻ một kỷ niệm vui với Pep Guardiola: "Tôi vẫn còn nhớ từng câu từng chữ mà Pep Guardiola chia sẻ với Simone Inzaghi cách đây hai năm, đó là đừng nản chí, tầm vài năm nữa là Inter Milan sẽ trở lại trận chung kết Champions League. Và điều đó đã xảy ra".

Khi được hỏi về việc Inter Milan đã rút ra được gì từ những mùa giải Champions League gần đây, Barella đã chia sẻ một cách đầy hóm hỉnh với The Athletic: "Tôi học được rằng thi đấu tốt thôi là chưa đủ, chúng tôi còn phải ghi bàn nữa. Dù kết quả có thể nào, chúng tôi có thể khẳng định mùa giải vừa qua là một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi lại một lần nữa lọt vào trận chung kết Champions League. Hai trận chung kết trong vòng 3 năm rõ ràng không phải là điều ngẫu nhiên".

KDNX


KDNX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]