[REVIEW OCOP] Chổi đót Làng Tiên - Giữ hồn nghề từ những điều giản dị

[REVIEW OCOP] Chổi đót Làng Tiên - Giữ hồn nghề từ những điều giản dị

(Baothanhhoa.vn) - Để làm nên một chiếc chổi đót tưởng chừng giản dị, lại là cả một quá trình công phu và tỉ mỉ. Mỗi chiếc chổi vì thế không chỉ đơn thuần là một vật dụng, mà còn là kết tinh của sự cần mẫn, của nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong số Review OCOP hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng ekip thực hiện chương trình khám phá quy trình công phu và tỉ mỉ ấy nhé!
[REVIEW OCOP] Nước mắm Lê Gia - Niềm tự hào của OCOP Thanh Hóa

[REVIEW OCOP] Nước mắm Lê Gia - Niềm tự hào của OCOP Thanh Hóa

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Từ những mẻ cá cơm tươi rói... Từ những hạt muối trắng ngần kết tinh qua bao ngày tháng... đã cho ra đời một giọt mắm mang hương vị tinh túy của quê hương Thanh Hóa. Nước mắm Lê Gia - sản phẩm OCOP 5 sao Quốc gia, niềm tự hào của người dân xứ Thanh.
Nghề muối bấp bênh theo nắng mưa

Nghề muối bấp bênh theo nắng mưa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hoa Lộc là một trong những địa phương ven biển còn giữ được nghề làm muối truyền thống tại Thanh Hóa. Nằm bên những cánh đồng muối trải dài, người dân nơi đây đã bao đời gắn bó với “cơm trắng muối mặn”, coi đó là kế sinh nhai chủ lực. Những hạt muối...
Mưu sinh giữa hai ngọn lửa

Mưu sinh giữa hai ngọn lửa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa sự khắc nghiệt của thời tiết, thợ rèn Tiến Lộc vẫn lặng lẽ gồng gánh mưu sinh. Mỗi sản phẩm họ làm ra không chỉ là một dụng cụ phục vụ sản xuất mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức người thợ.
Đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm, tình cảm từ trái tim

Đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm, tình cảm từ trái tim

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; là trách nhiệm, là sự ghi nhận, tôn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh