Đã nhiều năm nay, người dân 2 xã Hải Thanh và Hải Bình của huyện Tĩnh Gia, phải sống trong tình cảnh ô nhiễm từ việc chế biến cá và rác thải sinh hoạt gây ra. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Cảng cá Lạch Bạng thuộc xã Hải Bình, nơi có hàng trăm tàu thuyền neo đậu, cả khu vực này nước có màu vàng xám, có nơi đen kịt với đủ các loại rác thải bốc mùi nồng nặc. Theo người dân địa phương, dòng nước có màu như vậy là do chất thải từ các phân xưởng, nhà máy chế biến cá, xay bột cá thải ra.
(Baothanhhoa.vn) - Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Và ngày mùng 1 tháng giêng chính là ngày khởi đầu của một năm mới theo âm lịch. Có lẽ vì vậy mà ngày đầu tiên ấy rất đặc biệt, mở ra một bức tranh mới, một trang sách mới với rất nhiều dự định, kế hoạch, thành quả sẽ...
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa ghi nhận một người tử vong sau khi ăn tiết canh lợn liên hoan cuối năm.
(Baothanhhoa.vn) - Tuyệt đối không chủ quan, không bao giờ là thừa cả, không chỉ với công tác phòng, chống thiên tai; phòng chống rét đậm, rét hại hay với sức khỏe của mỗi người, mà trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào...
(Baothanhhoa.vn) - Với chủ đề “Khát vọng hóa rồng”, “Hòa vào linh khí rồng thiêng” - 2 ấn phẩm đặc biệt của Báo Thanh Hóa chào Xuân Giáp Thìn 2024 mang theo sắc xuân rực rỡ, khí xuân rộn ràng khắp nơi nơi, cùng quyết tâm cháy bỏng, khát vọng mãnh liệt, vững lòng tin...
(Baothanhhoa.vn) - Điều mà chúng ta nên quan tâm hơn cả là phải luôn đề phòng, cảnh giác ở mức cao nhất, để luôn giành ở thế chủ động, chủ động với chính sức khỏe, tính mạng và tài sản của mình...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu