Nhà báo Nguyễn Đình Báu trong ký ức người thân
Trong những ngày cả nước đang hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), chúng tôi đến thăm bà Lê Thị Hừu, vợ liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Đình Báu tại tổ dân phố Nổ Giáp 2, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Bà Hừu đã bước sang tuổi 96, tai nghe kém, mắt đã mờ đi nhiều và trí nhớ không còn được như xưa, nhưng hình ảnh về người chồng của bà vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào.
Video ông Nguyễn Đình Hùng con trai liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Đình Báu nói về cha mình
57 năm đã trôi qua kể từ khi chồng hi sinh, nhưng câu chuyện về ông vẫn được bà kể đầy xúc động.
Cũng như bao người con yêu nước khác, với khát vọng thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình, tháng 10/1953 chàng trai trẻ Nguyễn Đình Báu đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia làm nhiệm vụ ở nhiều chiến trường.
Tháng 4/1966 ông tham gia hoạt động báo chí tại Thông tấn xã Giải phóng và Báo Quân khu Trị Thiên - Huế. Tháng 9/1966 ông được điều động vào hoạt động ở chiến trường Thừa Thiên - Huế với vai trò phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng, Báo Quân khu Trị Thiên - Huế. Vốn là người nhiệt huyết và đam mê với nghề, ông luôn xông xáo trên các mặt trận để có những tác phẩm báo chí sinh động. Tháng 8/1968 nhà báo Nguyễn Đình Báu đã anh dũng hi sinh khi tham gia viết bài trong lúc tác nghiệp tại một trận chống càn ở chiến trường Thừa Thiên Huế.

Gia đình bà Lê Thị Hừu bên những tư liệu về nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Đình Báu.
Trong ký ức của bà Hừu, ông Nguyễn Đình Báu là người nhanh nhẹn, thông minh, yêu thương vợ con. Những ngày nghỉ phép ông luôn dành thời gian làm việc nhà và trò chuyện, gần gũi, động viên các con luôn cố gắng học tập tốt, giúp đỡ mẹ khi bố xa nhà.
Nhắc về người cha kính yêu của mình, ông Nguyễn Đình Hùng - con trai nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Đình Báu không khỏi ngậm ngùi kể rằng, từ khi còn nhỏ hai cha con thường xuyên phải xa cách vì cha phải đi các chiến trường làm nhiệm vụ. Hình ảnh ông Hùng nhớ mãi là những lần cha về phép, trong vali luôn mang theo rất nhiều sách. Ông dạy con làm việc nhà, dạy con tình yêu với sách và định hướng việc học hành để sau này trở thành những người có ích cho xã hội.
Ông Hùng nhớ mãi bức thư cuối cùng mà gia đình nhận được của cha, đó là vào quãng thời gian tháng 6/1968, trong thư nhà báo Nguyễn Đình Báu dặn con trai cả là Nguyễn Đình Long nếu học xong lớp 10 mà không thi đậu đại học thì tiếp tục lên đường nhập ngũ tham gia đánh giặc để bảo vệ chủ quyền đất nước. Còn cá nhân ông Hùng đang còn nhỏ thì cố gắng học tập tốt, phụ giúp việc nhà với bà, với mẹ”.
“Nghe theo lời căn dặn của cha và được sự động viên của mẹ, tháng 8/1970 khi vừa tròn 19 tuổi, anh trai tôi đã tình nguyện lên đường tham gia nhập ngũ. Năm 1972, anh đã hi sinh trong chiến dịch Tây Nguyên”, ông Nguyễn Đình Hùng nói.
Khi nhắc đến con trai đầu Nguyễn Đình Long, bà Lê Thị Hừu rất đỗi tự hào, rưng rưng xúc động: “Con trai của bà hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi mới tuổi đôi mươi. Tuy hai cha con không còn để chăm sóc, nhưng bà luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Bà được sống trong gia đình đầm ấm, hạnh phúc bên con trai Nguyễn Đình Hùng và luôn được con cháu quan tâm, chăm sóc chu đáo. Xung quanh bà cũng thường xuyên có sự chia sẻ, thăm hỏi của bà con hàng xóm và thế hệ trẻ, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời bà”.
Với những cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2014 mẹ Lê Thị Hừu được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Ông Nguyễn Đình Hùng thắp hương cho cha - nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Đình Báu tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Nghi Sơn.
Thắp nén hương lên bàn thờ chồng, bà Lê Thị Hừu chia sẻ thêm về niềm đau đáu bao nhiêu năm của gia đình bà đã trở thành hiện thực, đó là sau nhiều năm rong ruổi khắp nơi để tìm và đưa phần mộ của ông về quê, thì năm 1999 niềm vui đến với gia đình. Đó là khi có người dân tình cờ tìm được nơi chôn cất của ông bên cạnh người thân và đã cho con trai tìm đến tận gia đình và cùng với các đơn vị có liên quan đưa hài cốt nhà báo Nguyễn Đình Báu về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Nghi Sơn.
Tự hào về người cha đáng kính, ông Nguyễn Đình Hùng luôn sưu tầm những tư liệu về liệt sĩ Nguyễn Đình Báu và lưu giữ cẩn thận nhằm nhắc nhở con cháu về sự biết ơn, nỗ lực phấn đấu vươn lên.
Bài và ảnh: Trung Hiếu
{name} - {time}
-
2025-06-14 11:45:00
Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ
-
2025-06-14 11:41:00
7 dự án tìm kiếm nhà đầu tư tại chương trình HDU Demo day 2025
-
2025-06-07 20:06:00
Kiên quyết “không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển”
Nhiều cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ở các huyện miền núi
Như Thanh chủ động giữ rừng mùa nắng nóng
Bộ Nội vụ đề nghị ưu tiên cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm
Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025
Công chức cấp xã phải đáp ứng gì sau sáp nhập?
Cắt giảm 350 ngày thủ tục nhà ở xã hội: Lối đi nào để hiện thực hóa?
Những người chắt chiu tinh túy từ biển mẹ
Xóa nhà tạm, nhà dột nát: “Mệnh lệnh từ trái tim”! (Bài 1) - Chính sách nhân văn “vì con người”
Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động