Lì xì bằng chữ

(Baothanhhoa.vn) - Lì xì bằng chữ thì hay quá còn gì. Chữ là tri thức, có tri thức là có tất cả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lì xì bằng chữ thì hay quá còn gì. Chữ là tri thức, có tri thức là có tất cả.

Lì xì bằng chữ

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cuối năm, bên bàn trà, một người trong nhóm bạn đề cập đến chuyện chúc tết, mừng tuổi, rồi ước mơ: Bao giờ cho hết cảnh phải mừng tuổi.

Việc mừng tuổi mà anh đề cập đó là mừng tuổi bằng tiền, khi gần đây việc mừng tuổi đã khiến cho nhiều người rất khó xử.

Ngay lập tức, câu chuyện mừng tuổi trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi, mỗi người góp một ý. Một người trong nhóm kể câu chuyện từ thực tế mà anh đã gặp. Chuyện là anh đến nhà sếp, đúng lúc đứa cháu nhỏ đang cơn buồn ngủ, nhành nhạch khóc, chiếc xe nôi đang di chuyển vào phòng ngủ. Thấy khách đến, vợ sếp đẩy vội chiếc xe quay ngoắt trở lại phòng khách, khiến đứa cháu khóc to hơn. Cho đến khi nhận xong tờ tiền mừng tuổi, vợ sếp mới chào khách đưa cháu đi ngủ. Tội nghiệp đứa trẻ quá. Nó đã biết thế nào là mừng tuổi đâu.

Những câu chuyện dở khóc, dở cười quanh chuyện mừng tuổi ngày tết có rất nhiều. Điều đó xuất phát từ tâm lý của nhiều người đón nhận tiền mừng tuổi không còn xem như là lấy may, một nét văn hóa nữa, mà là sự thực dụng.

Xoay quanh việc làm gì để không còn phải khó xử khi thực hiện việc mừng tuổi đầu năm, một người cho rằng nên chọn một vật phẩm văn hóa thay cho tiền, như là chữ chẳng hạn. Anh vừa dứt lời thì cả nhóm đồng tình tán thưởng. Lì xì bằng chữ thì hay quá còn gì. Chữ là tri thức, có tri thức là có tất cả. Một người minh họa thêm bằng việc đưa ra rất nhiều ví dụ từ dòng người đi xin chữ đầu xuân, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Tùy đối tượng, hoàn cảnh, tâm thế để xin chữ phù hợp. Việc xin chữ là thể hiện khát vọng vươn lên, ước nguyện chinh phục của mỗi người. Mừng tuổi bằng chữ kèm một đồng tiền có mệnh giá thấp rất có thể sẽ làm vui lòng cả người được mừng và người mừng.

Câu chuyện được chốt lại bằng một nghị quyết miệng cho cả nhóm là tết này đến nhà nhau, chỉ mừng tuổi bằng chữ, chứ không mừng tiền. Có người còn hăng hái cho biết là ngay ngày mai sẽ đi đặt đồ nho, thư pháp gia viết chữ. Người thì nói sẽ mua mực tàu, giấy điều về tự tay viết. Mừng tuổi cốt ở tấm lòng, vì thế chỉ cần những chữ viết ý nghĩa là được, xấu, đẹp không quá quan trọng.

Câu chuyện khiến tôi nhớ lại có lần đi xin chữ đã gặp người đàn ông cùng lúc đặt viết gần trăm chữ trên giấy hồng điều. Nào là chữ học, chữ hiếu, chữ lễ, chữ nghĩa hay như chữ đăng khoa... Hỏi ra thì biết đó là một thầy giáo. Thầy đặt viết những chữ ấy để mừng tuổi học trò của mình với mong muốn chúng ngoan ngoãn, đỗ đạt. Trên trang cá nhân của một nhà văn tôi đọc được dòng tus anh viết rằng mới xuất bản một tập sách và dự định dành để mừng tuổi đầu năm. Những việc làm như thế đang ít nhiều xoa dịu đi việc mừng tuổi một cách thực dụng diễn ra trong những mùa tết. Sự thực dụng làm cho lũ trẻ hư đi và người lớn thì khó xử hơn.

Sau thời gian phát triển kinh tế và tiếp thu các yếu tố văn hóa hiện đại, đã đến lúc chúng ta nhận ra sự cần thiết của những giá trị văn hóa truyền thống ngày tết từ những cuốn sách, chữ viết dùng để mừng tuổi. Tôi ủng hộ ý tưởng của nhóm bạn mình đã giao ước với nhau rằng tết này đến chơi nhà chỉ mừng tuổi bằng chữ, và mong điều đó được lan tỏa hơn, việc mừng tuổi sẽ dần dần thay đổi.

Hạnh Nhiên


Hạnh Nhiên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

21°C - 27°C
Có mây, không mưa
  • 20°C - 28°C
    Nhiều mây, không mưa
  • 21°C - 26°C
    Nhiều mây, không mưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]