Lan tỏa yêu thương vì cộng đồng

(Baothanhhoa.vn) - Khuôn mặt phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, cởi mở là ấn tượng đầu tiên của tôi khi trò chuyện với cô Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Xanh. Bằng tấm lòng nhân ái, suốt nhiều năm qua cô Lan đã trở thành “cầu nối” gắn kết nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Lan tỏa yêu thương vì cộng đồng

Khuôn mặt phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, cởi mở là ấn tượng đầu tiên của tôi khi trò chuyện với cô Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Xanh. Bằng tấm lòng nhân ái, suốt nhiều năm qua cô Lan đã trở thành “cầu nối” gắn kết nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Lan tỏa yêu thương vì cộng đồng

Cô Nguyễn Thị Lan phát quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Trung Hiếu

Cô Lan “bén duyên” với hoạt động từ thiện cách đây gần 10 năm khi chứng kiến những gia đình bị thiên tai, hộ nghèo cần sự hỗ trợ. Cô đã vận động người thân, bạn bè cùng quyên góp tiền, đồ dùng thiết yếu, đến tận nơi trao những món quà ân tình này. Sau đó từ một người bạn, cô tiếp tục tích cực tham gia nấu cháo để phát miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại một số bệnh viện. Được tham gia các hoạt động thiện nguyện, cô cảm thấy vui và hạnh phúc, tuy nhiên qua những lần trò chuyện cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cô không cầm lòng trước hoàn cảnh khó khăn khi nghe họ kể phải bán những đồ đạc quý giá nhất của gia đình để đồng hành cùng người bệnh. Họ cũng mong muốn trong tuần có thêm suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, khiến cô trăn trở.

Với mong muốn lan tỏa yêu thương, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn, cô đã đem câu chuyện của những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ với bạn bè và nhận được sự đồng hành, ủng hộ, nên cô thành lập CLB Thiện nguyện Xanh trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh, để quy tụ được nhiều hơn những tấm lòng nhân ái.

Sau 7 năm hoạt động, bằng kinh nghiệm và niềm say mê làm từ thiện, cô đã nhanh chóng đưa CLB phát triển rộng khắp. Từ 20 thành viên, đến nay CLB đã thu hút được trên 100 thành viên. Để có được suất ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngay từ sáng sớm các thành viên đã phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc lựa chọn nguyên liệu, phân loại cũng như chế biến thực phẩm, mọi người bắt tay vào công việc bằng tâm huyết và trách nhiệm vì hoạt động cộng đồng; đều đặn vào thứ 3 hàng tuần các thành viên trong CLB trao 650 suất ăn tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa và thứ 5 hàng tuần trao 250 suất ăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi lần trao cơm, nhìn mọi người ăn ngon miệng, cô cũng như các thành viên trong CLB luôn cảm thấy vui, hạnh phúc và mọi người luôn động viên nhau sẽ làm tốt hơn nữa để vơi bớt một phần gánh nặng về kinh tế với những bệnh nhân còn gặp nhiều khó khăn.

“Trước kia cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều vất vả, vì vậy tôi luôn thấu hiểu những gì mà những người có hoàn cảnh khó khăn phải trải qua. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đồng hành để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống. Thấy họ vui là tôi cùng các thành viên trong CLB thấy ấm áp trong lòng", cô Lan cho biết.

Từ suy nghĩ trên, cô đã trở thành cầu nối gắn kết nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Không chỉ tổ chức các hoạt động thiết thực tại bệnh viện, các thành viên trong CLB còn nỗ lực kết nối với nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa như ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân vùng lũ trong và ngoài tỉnh; xây trường học, tặng áo ấm cho học sinh vùng cao; tặng quà trung thu cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và các cháu tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2; trao tiền giúp đỡ các bệnh nhân ở xóm chạy thận Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm và công khai, minh bạch trong mọi hoạt động thiện nguyện, cô Nguyễn Thị Lan luôn được các thành viên trong CLB tin tưởng và vận động được nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay. Qua đó, góp phần lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trung Hiếu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Người lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Người lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Với 46 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), anh Lê Đình Thao đã viết nên hành trình nhân ái chan chứa tình người. Mỗi giọt máu anh trao đi là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử cao đẹp và đằng sau đó là những câu chuyện nhỏ ấm áp, lan tỏa...
Bí thư chi bộ thôn Hiền Đông tận tụy vì dân

Bí thư chi bộ thôn Hiền Đông tận tụy vì dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ở thôn Hiền Đông, xã Quảng Bình, người dân trong thôn đều dành lời khen về ông Đới Xuân Thịnh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn về tính cách thân thiện, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều năm gắn bó với công việc...
Người đưa “trái ngọt” lên vùng đất khó

Người đưa “trái ngọt” lên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trên những sườn đồi khô cằn của bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, giờ đã được phủ màu xanh mướt của cây cam Lào, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Thành quả ấy khởi nguồn từ đôi bàn tay khơi đất, gieo...
[SỐNG ĐẸP] Trao giọt máu hồng - Gửi lại sự sống

[SỐNG ĐẸP] Trao giọt máu hồng - Gửi lại sự sống

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Giữa những khoảnh khắc mong manh của sự sống, có những nghĩa cử lặng thầm mà đáng trân trọng, không cần nói thành lời nhưng đủ sức chạm đến trái tim. Một giọt máu cho đi không chỉ cứu một con người, mà còn gieo niềm tin rằng giữa cuộc đời này, sự tử...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh