Đông Á Thanh Hóa gục ngã ở phút bù giờ trước Hà Tĩnh

(Baothanhhoa.vn) - Tối 6/3, trên sân vận động Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa đã để thua đáng tiếc 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 15 V.League 2025/2026. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, khiến đội bóng xứ Thanh trắng tay ngay trên sân nhà.

Đông Á Thanh Hóa gục ngã ở phút bù giờ trước Hà Tĩnh

Tối 6/3, trên sân vận động Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa đã để thua đáng tiếc 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 15 V.League 2025/2026. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, khiến đội bóng xứ Thanh trắng tay ngay trên sân nhà.

Đông Á Thanh Hóa gục ngã ở phút bù giờ trước Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ trong trận đấu.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm cao khi đều rất cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa là đội nhập cuộc khá chủ động với những tình huống lên bóng từ hai biên, tận dụng tốc độ của Rimario và các cầu thủ trẻ trên hàng công.

Ngay trong hiệp một, đội chủ nhà đã có cơ hội đáng chú ý ở phút 19 khi Rimario ngã trong vòng cấm sau tác động từ phía sau của Tấn Tài. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục nhưng sau đó đã tham khảo VAR. Tuy nhiên, sau gần 10 phút kiểm tra băng hình, tổ trọng tài xác định Rimario đã rơi vào thế việt vị trước đó nên không có quả phạt đền cho Thanh Hóa.

Đông Á Thanh Hóa gục ngã ở phút bù giờ trước Hà Tĩnh

Rimario bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Đông Á Thanh Hóa gục ngã ở phút bù giờ trước Hà Tĩnh

Trận đấu bị “cắt vụn” bởi liên tiếp những tình huống phạm lỗi và kiểm tra VAR.

Trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải nhưng vẫn có những pha bóng đáng chú ý.

Phút 34, Thanh Hóa tổ chức một pha tấn công khá mạch lạc, song cú dứt điểm nhanh của Văn Tùng lại đi quá nhẹ. Bên phía Hà Tĩnh, Atshimene và Viktor Lê cũng có một vài tình huống phản công nhưng chưa đủ sắc bén để tạo khác biệt. Hiệp một khép lại với tỉ số 0-0 sau 11 phút bù giờ.

Đông Á Thanh Hóa gục ngã ở phút bù giờ trước Hà Tĩnh

Văn Tùng thi đấu năng nổ nhưng chưa thể mang lại hiệu quả.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội đều đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 63, Hà Tĩnh có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận khi Trọng Hoàng tung cú sút xa rất căng từ ngoài vòng cấm, bóng dội xà ngang khung thành Thanh Hóa trong sự tiếc nuối của đội khách.

Đội bóng núi Hồng tiếp tục gây sức ép ở những phút cuối trận.

Phút 77, từ một tình huống đá phạt góc được dàn xếp khá tốt, Helerson băng vào dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Ít phút sau, thủ môn Êli Niê cũng có pha cứu thua xuất sắc khi cản phá cú dứt điểm cận thành rất nhanh của Helerson.

Đông Á Thanh Hóa gục ngã ở phút bù giờ trước Hà Tĩnh

Ngọc Mỹ và các đồng đội thi đấu nỗ lực nhưng không thể ghi được bàn thắng vào lưới đội khách.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì bước ngoặt xảy ra ở phút 90+3. Từ một tình huống đá phạt bên cánh, bóng được treo vào vòng cấm và Helerson bật cao đánh đầu nối cực hiểm, đánh bại thủ môn Êli Niê để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thua muộn khiến các cầu thủ Thanh Hóa không còn đủ thời gian để tìm kiếm bàn gỡ. Chung cuộc, Đông Á Thanh Hóa để thua 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà.

Đông Á Thanh Hóa gục ngã ở phút bù giờ trước Hà Tĩnh

Rimario và các đồng đội bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên BXH.

Thất bại này khiến đội bóng xứ Thanh bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, dù họ đã có nhiều nỗ lực trong suốt 90 phút thi đấu. Trong khi đó, 3 điểm quý giá giúp Hà Tĩnh chấm dứt chuỗi trận không thắng và tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Hoàng Sơn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh