Điện Kremlin loại trừ khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Ukraine chắc chắn sẽ phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin loại trừ khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Ukraine chắc chắn sẽ phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin loại trừ khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine

Ảnh: Getty Images.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ vùng lãnh thổ nào của mình để đáp lại đề xuất của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố ông có ý định sử dụng vùng đất mà lực lượng Ukraine chiếm được ở Vùng Kursk của Nga vào tháng 8 năm ngoái làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Moscow.

Phát biểu với các nhà báo, Dmitry Peskov đã bác bỏ khả năng trao đổi lãnh thổ với Kiev, nhấn mạnh kịch bản như vậy là “không thể”.

“Nga chưa bao giờ thảo luận và sẽ không bao giờ thảo luận về vấn đề trao đổi lãnh thổ của mình”, người phát ngôn cho biết, đồng thời khẳng định Nga sẽ hành động để loại bỏ lực lượng Kiev khỏi lãnh thổ của mình. "Tất nhiên, các đơn vị Ukraine sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Nga. Tất cả những đơn vị không bị tiêu diệt sẽ bị trục xuất", Peskov tuyên bố.

Theo ước tính mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã chịu gần 60.000 thương vong ở Kursk và được cho là đã mất hơn một nửa lãnh thổ mà họ giành được trong đợt tiến công đầu tiên vào khu vực này.

TD

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga ưu tiên chi tiêu quân sự trong ngân sách liên bang

Nga ưu tiên chi tiêu quân sự trong ngân sách liên bang

Thế giới
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong cuộc họp với các thành viên đảng Nước Nga Thống nhất tại Duma Quốc gia ngày 16/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã công bố ngân sách liên bang năm 2026 sẽ tập trung vào lĩnh vực quân sự.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long