(Baothanhhoa.vn) - Nếu ví văn hóa xứ Thanh như một cô gái, thì đó chắc chắn là cô gái có đủ “hương, sắc” hấp dẫn kẻ yêu cái đẹp tìm hiểu, khám phá. Từ “vành nôi nhân loại” núi Đọ với sơ kỳ thời đại đồ đá Cũ cách ngày nay 30 - 40 vạn năm tới “Mặt trời Đông Sơn” bên bờ sông Mã và tiếp diễn bởi hàng ngàn năm dựng nước - giữ nước cùng dân tộc... Tất cả đã tạo nên lắng đọng phù sa của “dòng sông văn hóa” xứ Thanh.
(Baothanhhoa.vn) - Với thầy giáo Nguyễn Xuân Nam (45 tuổi, giáo viên dạy môn Ngữ văn, Trường THCS Nguyệt Ấn, xã Nguyệt Ấn), nỗ lực âm thầm mà bền bỉ, kiên tâm “gieo” những hạt mầm văn hóa đọc trong cộng đồng là hành trình tự thân, vì yêu mà đến, vì trăn trở, thúc giục...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/12, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam khai giảng lớp tập huấn kỹ năng biên tập ảnh báo chí trong thời đại công nghệ số.
Giữa xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, Vietnam Motorbike Tour tại Tropic Riders mang đến cách khám phá Việt Nam khác biệt. Tại đây giúp bạn cảm nhận đất nước bằng nhịp chuyển động trên từng cung đường. Không theo lối mòn tour truyền thống, hành trình bằng...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này tại Thanh Hóa sắc màu Noel hiện diện rõ nét trong không gian tại các giáo xứ, tạo nên bức tranh rộn ràng, an lành và giàu ý nghĩa. Không chỉ là dịp lễ quan trọng của đồng bào công giáo, giáng sinh còn trở thành thời điểm để người dân...
(Baothanhhoa.vn) - Đông về trong mỗi người bằng nỗi niềm khắc khoải khôn nguôi. Nỗi nhớ mùi khói đốt lá chiều hôm. Nỗi nhớ sắc hoa dịu dàng thắp sáng không gian. Nỗi nhớ một món ăn giản dị, ấm nồng xua tan giá lạnh... Từng mảnh ký ức da diết dệt nên mùa đông riêng...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu