TP Thanh Hóa: Nhiều điểm đến tâm linh hút khách

(Baothanhhoa.vn) - TP Thanh Hóa có nhiều di tích lịch sử - văn hóa độc đáo và lễ hội truyền thống được người dân gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, nhờ việc quan tâm đến công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích nên nhiều điểm đến tâm linh trên địa bàn thành phố ngày càng khẳng định được sức hút đối với du khách, nhất là vào dịp đầu năm mới.

TP Thanh Hóa: Nhiều điểm đến tâm linh hút khách

TP Thanh Hóa có nhiều di tích lịch sử - văn hóa độc đáo và lễ hội truyền thống được người dân gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, nhờ việc quan tâm đến công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích nên nhiều điểm đến tâm linh trên địa bàn thành phố ngày càng khẳng định được sức hút đối với du khách, nhất là vào dịp đầu năm mới.

TP Thanh Hóa: Nhiều điểm đến tâm linh hút kháchNghi thức tế lễ tại Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Ất Tỵ 2025.

Chùa Báo Ân ở làng Đại Lý, xã Thiệu Vân là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn. Theo sử sách ghi lại, chùa được xây dựng từ thời nhà Lý. Năm 1886, khi cuộc khởi nghĩa Ba Đình nổ ra, chùa là nơi hội tụ các văn sĩ yêu nước, tham gia hưởng ứng chiếu Cần vương, nên bị giặc Pháp phá hủy nhiều hạng mục. Đến năm 1905 chùa được trùng tu và năm 2001 tiếp tục được trùng tu với 3 gian tiền sảnh, 3 gian hậu cung. Năm 2005 chùa Báo Ân được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Đại đức Thích Bản Tuệ, trụ trì chùa Báo Ân cho biết: Vào những ngày lễ, tết chùa thu hút khá đông người dân và du khách đến chiêm bái, thưởng ngoạn. Để phát huy và lưu giữ những giá trị lịch sử - văn hóa của chùa, hàng năm vào dịp mùng 10 tháng Giêng âm lịch, xã Thiệu Vân đều phối hợp với Hội Phật giáo TP Thanh Hóa tổ chức lễ hội với các nghi lễ và hoạt động văn hóa truyền thống, nhằm cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống của người dân được bình an.

Thái miếu nhà Hậu Lê nằm trên địa bàn phường Đông Vệ từ lâu là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tìm về chiêm bái, tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân. Theo nhiều tài liệu, lịch sử hình thành và phát triển của Thái miếu nhà Hậu Lê bắt đầu từ dấu mốc năm 1805, vua Gia Long cho dời Thái miếu nhà Hậu Lê từ Thăng Long về đất Bố Vệ (nay là phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để thờ phụng các vị hoàng đế và hoàng thái hậu nhà Lê. Thái miếu nhà Hậu Lê gồm có nghinh môn, sân điện, tiền điện và hậu điện. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, Thái miếu đã được tu sửa nhiều lần. Từ sau khi được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1995, Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực cho việc trùng tu, tôn tạo để tạo nên một diện mạo cho Thái miếu nhà Hậu Lê như hiện nay.

Hàng năm, nhằm tưởng nhớ công lao các vị vua Hậu Lê và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử dân tộc, vào dịp đầu xuân TP Thanh Hóa thường tổ chức Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê. Lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống như: Tế miếu, dâng hương tỏ lòng thành kính, tri ân vua Lê Thái Tổ, các vị liệt thánh hoàng đế, các vị hoàng thái hậu, vương công, triều thần nhà Hậu Lê đã có công lao to lớn đối với đất nước và Nhân dân. Phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi như vật cù, cờ thẻ, cờ tướng, võ thuật, chạy chữ “Thiên hạ thái bình”... Thái miếu nhà Hậu Lê luôn thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến chiêm bái, tham quan.

Cùng với đó, những năm qua TP Thanh Hóa đã ưu tiên nguồn lực trùng tu, tôn tạo nhiều di tích trên địa bàn. Qua đó không chỉ góp phần giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân, mà còn góp phần kiến tạo nên những điểm đến du lịch tâm linh trên địa bàn thành phố, thu hút đông du khách đến tham quan, chiêm bái.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Yên Trường phát huy “sức mạnh mềm”

Yên Trường phát huy “sức mạnh mềm”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sở hữu bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống cùng hệ thống di tích, lễ hội và điểm đến đa dạng, xã Yên Trường đang có nhiều lợi thế để phát triển văn hóa, du lịch. Trên cơ sở nhận diện rõ tiềm năng, xã xác định phát huy “sức mạnh mềm” là hướng đi...
Đánh thức “Cánh quạ trắng” bên dòng sông Hoạt

Đánh thức “Cánh quạ trắng” bên dòng sông Hoạt

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Sông Hoạt êm đềm chảy qua bãi bồi nương dâu, lặng lẽ chứng kiến biết bao thăng trầm của vùng đất cửa biển xưa. Nhưng có lẽ, điều khiến người lữ khách trăn trở khi xuôi theo dòng con nước không chỉ là cảnh sắc hữu tình, mà còn là cuộc gặp gỡ bất ngờ...
Một ngày ở Gia Miêu

Một ngày ở Gia Miêu

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày tháng Chạp, dù ở ngoài kia thời gian vùn vụt trôi thì khi đến Gia Miêu ngoại trang (nay là thôn Gia Miêu, xã Hà Long) tôi lại muốn bước chậm hơn, để lẳng lặng nghe âm vang của lịch sử, tiếng thở của đất, của người dội về...
Mênh mang Pha Đay

Mênh mang Pha Đay

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày se lạnh, giữa những bộn bề phố thị, tôi ngược dốc lên bản người Thái ở xã Nam Xuân, tìm đến Pha Đay, nơi mặt hồ lặng lẽ treo mình giữa vòng ôm của núi rừng. Một chuyến đi không cần lý do, chỉ để dịu lại nhịp sống đang gấp gáp, bộn bề nơi phố...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh