Ngày mai anh lên đường...
Ngày mai (14/2), hơn 4.000 thanh niên ưu tú của xứ Thanh sẽ lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an. Dẫu rằng phía sau còn vợ con, còn dự định dang dở, nỗi lo cơm áo mưu sinh... nhưng các anh đều gác lại, hăng hái tòng quân, hoàn thành bổn phận với Tổ quốc, quê hương và cũng là nắm bắt cơ hội được trưởng thành hơn.
Gia đình chuẩn bị quần áo, tư trang cho thanh niên Nguyễn Xuân Thiện ở thôn Đông Phú, xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa) lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đỗ Đức
Những ngày qua, Nguyễn Đức Long (SN 2006) quê ở thôn Phượng Khê, xã Hoằng Lưu (Hoằng Hóa) đã dành phần lớn thời gian để giúp vợ việc nhà và chơi với đứa con mới hơn 1 tuổi. Dẫu biết, mình đi bộ đội sẽ nhớ vợ thương con, nhưng gác lại đó, Long vui vì mong ước bấy lâu đã trở thành hiện thực.
Gia đình Long chẳng khá khẩm gì. Mới đầu năm ngoái, bố Long làm ăn thua lỗ, cả gia đình phải bán toàn bộ gia tài nhà cửa, đất đai rồi chuyển sang ở nhờ đất của ông bà ngoại tại xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa). Còn Long lập gia đình năm 2023, rồi vợ chồng cần mẫn đi làm công nhân ở trung tâm huyện cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày.
Cuối năm 2024, Nguyễn Đức Long đã tình nguyện viết đơn xin được tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự từ khi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hoằng Lưu còn chưa phát thông báo gọi công dân. Long chia sẻ: “Ngày nhỏ em đã rất thích khi được nhìn thấy chú bộ đội về làng. Đến năm 2019, chú ruột của em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Chú đã kể em nghe nhiều câu chuyện đẹp trong quân ngũ. Vậy nên, chuẩn bị đến thời gian chính quyền gọi công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã viết đơn tình nguyện tòng quân”.
Bố mẹ Long thì hết mực động viên con lên đường nhập ngũ. Bởi họ nghĩ, Long đi bộ đội, cũng là trách nhiệm của bản thân và gia đình với Tổ quốc. Vậy nên Long đã hăng hái càng hăng hái hơn. Lần nào đi khám tuyển thì Long hào hứng bế con nhỏ đi theo lần ấy. Ở xã Hoằng Lưu chỉ mình Long có con nhỏ đi theo bố khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Cho đến khi nhận được thông báo trúng tuyển và nhận Lệnh gọi công dân nhập ngũ, Long vui mừng khôn xiết, hoan hỷ loan báo khắp bè bạn, anh em xa gần.
Kể cả đầu tháng Chạp năm Ất Tỵ vừa qua, vợ Long bị tai nạn giao thông phải chuyển điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau đó là người em trai ruột cũng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, phải đưa ra Hà Nội cấp cứu. Hoàn cảnh đã khó lại thêm khó, nhưng Long không giảm sút ý chí nhập ngũ. Nắm bắt được hoàn cảnh, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoằng Hóa và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hoằng Lưu đã đến nhà động viên và cho biết Long có thể hoãn thời hạn nhập ngũ theo luật định, nhưng Long vẫn một lòng kiên định: “Khó khăn rồi cũng đi qua thôi. Đây là cơ hội của em được vào quân ngũ để rèn luyện bản thân và hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Em quyết tâm không hoãn”.
Hôm đến nhà, chúng tôi đã gặp lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoằng Hóa cùng đến thăm, tặng quà động viên vợ chồng Long. Gia đình Long là một trong số ít hoàn cảnh thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ gặp khó khăn. Lúc ấy, Long đã vận trang phục người lính, đùa vui với cậu con trai bi bô tập nói. Còn vợ Long, chị Lê Thị Huệ (SN 2005) cũng đã bình phục trở về nhà. Huệ nói: “Dẫu biết khi anh ấy đi bộ đội, mẹ con em sẽ gặp khó khăn. Thân đàn bà con gái, em sẽ khóc. Nhưng em sẽ cố gắng, và xung quanh mẹ con em luôn có sự quan tâm của chính quyền địa phương và bà con lối xóm”.
Trong số 210 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội ở huyện Hoằng Hóa năm nay, Nguyễn Xuân Thiện (SN 2002) ở thôn Đông Phú, xã Hoằng Lộc là người duy nhất có trình độ đại học. Nhận tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh thương mại của Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp vào tháng 8/2024, Thiện đã nhanh chóng có một công việc phù hợp ở Hà Nội. Nhưng khi có giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Thiện hăng hái về quê tham gia khám tuyển. Đến ngày có lệnh gọi nhập ngũ, Thiện vui lắm. Thiện nghĩ mình đã có thể thực hiện theo ước muốn bấy lâu. Mà ước muốn ấy được bồi lắng một phần bởi ông nội Thiện.
Theo Trung tá Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoằng Hóa, trong đợt này, huyện có 210 thanh niên lên đường nhập ngũ vào quân đội, gồm các đơn vị: Trường Quân sự, Quân đoàn 12; Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng); Học viện Quân y; Lữ đoàn 131 Quân chủng Hải quân; Sư đoàn 361, Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không không quân; Trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; và 24 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Đến nay công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện hoàn thành, đảm bảo diễn ra trang trọng, an toàn tuyệt đối và giàu ý nghĩa. |
Ông nội của Thiện, ông Nguyễn Đức Lợi, năm nay 85 tuổi, từng là một nhà giáo. Khi đất nước có chiến tranh, ông tình nguyện rời xa bục giảng, xung phong “đi B” chiến đấu và công tác ở chiến trường Tây Ninh 9 năm rồi trở lại quê hương dạy học. “Dù tuổi đã cao, ông nội luôn dạy bảo cháu con rằng mình được sống hòa bình, tự do như ngày hôm nay là nhờ một phần lớn công ơn của những người lính hy sinh xương máu trên chiến trường. Phải sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước, với bản thân, gia đình. Tấm gương và lời dạy bảo của ông nội luôn là động lực để em phấn đấu, noi theo”, Thiện chia sẻ.
Thiện là con út trong gia đình có hai anh em, tuy ở gần chợ Quăng bán buôn tấp nập, nhưng kinh tế trong nhà cũng không dư giả là bao. Bố Thiện, đồng lương hưu mất sức ít ỏi vẫn thường ngày giúp vợ làm 2 sào ruộng lúa và đan lát lúc nông nhàn, cũng chỉ đủ nuôi 2 đứa con ăn học. Mẹ Thiện, cô Vũ Thị Lam (SN 1974), càng gần đến ngày con trai út lên đường nhập ngũ, càng sụt sùi nhiều hơn. Có lẽ, những hình ảnh khó khăn khi xưa khiến cô đã nghĩ, con mình đi bộ đội sẽ vất vả cực nhọc...
Kể cả lúc chúng tôi đến, sống mũi cô còn đỏ au. Thiện phải vội trấn an mẹ mình: “Con đi rồi sẽ về với mẹ. Đi bộ đội con sẽ trưởng thành hơn. Khi về con sẽ cưới vợ, rồi sinh cháu cho mẹ bế”. Chỉ khi ấy, khuôn mặt cô Lam mới giãn ra để cười rạng rỡ.
Một tin vui khác nữa đến với gia đình Thiện là đúng ngày 3/2 vừa qua, chi bộ thôn Đông Phú, xã Hoằng Lộc đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho Thiện. Đó cũng là một sự động viên, khích lệ mà quê hương dành cho Thiện trước lúc tòng quân.
Tôi hỏi: Ngày mai lên đường, em còn vướng bận gì không?
Thiện khảng khái: "Không anh ạ. Em tình nguyện nhập ngũ để hoàn thành nghĩa vụ, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và để được rèn luyện bản thân. Đây là niềm tự hào của gia đình em!".
Chia tay Long và Thiện, tôi nhớ cái bắt tay ấm nóng, như khí thế hôi hổi, rộn ràng của họ trước ngày lên đường nhập ngũ. Ngoài trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương, với chính gia đình, họ đều có niềm tin mãnh liệt rằng, môi trường quân đội sẽ là nơi giúp mình trưởng thành, kỷ luật hơn và mạnh mẽ hơn. Và tôi nghĩ, họ thực sự là những thanh niên ưu tú của xứ Thanh, đã sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Một đội quân mà mỗi người lính trong đội quân ấy đều mang trong mình trái tim tình nguyện cống hiến, không quản gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc mình, mãi là đội quân tất thắng.
Theo Thượng tá Lê Văn Đạm, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh: Trong đợt này, toàn tỉnh sẽ có 3.652 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 487 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị công an. Lễ giao nhận quân năm 2025 sẽ diễn ra đồng loạt ở tất cả các địa phương trong tỉnh vào sáng mai (14/2). Qua công tác kiểm tra, giám sát, đến ngày 12/2, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm cho lễ giao nhận quân năm 2025 diễn ra trang nghiêm và đúng kế hoạch. |
Đỗ Đức
{name} - {time}
-
2025-02-15 18:04:00
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tạm giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương trong thực hiện sắp xếp bộ máy
-
2025-02-15 17:50:00
Mục tiêu tăng trưởng 8%: Đồng thuận và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương
-
2025-02-13 11:14:00
Xung phong lên đường nhập ngũ
Tập đoàn Hoa Lợi hỗ trợ 6 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở
Vĩnh Lộc ủng hộ đợt 2 Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở
Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân
Hôm nay có gì? - Sự kiện nổi bật ngày 13/2/2025
Trình Quốc hội chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng
PODCAST 6AM: Điểm tin nổi bật sáng 13/2
Mời bạn đọc báo Thanh Hóa số ra ngày 13/2/2025
Đề nghị giảm bớt số lượng thành viên UBND các cấp
Thủ tướng ủy quyền 3 Bộ thông báo nhiệm vụ năm 2025 các chương trình quốc gia