Một góc nhỏ tử tế ở “phố” bệnh viện

(Baothanhhoa.vn) - Không biển hiệu hào nhoáng, không quảng bá rầm rộ, nhưng lại âm thầm thắp lên ngọn lửa yêu thương mỗi ngày - đó là “Nhà ăn Nhất Tâm 0 đồng” của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh. Được biết, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã thành lập 18 chuỗi nhà ăn 0 đồng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, và nhà ăn thứ 19 có địa chỉ số nhà 328, đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Thanh Hóa).

Một góc nhỏ tử tế ở “phố” bệnh viện

Không biển hiệu hào nhoáng, không quảng bá rầm rộ, nhưng lại âm thầm thắp lên ngọn lửa yêu thương mỗi ngày - đó là “Nhà ăn Nhất Tâm 0 đồng” của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh. Được biết, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã thành lập 18 chuỗi nhà ăn 0 đồng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, và nhà ăn thứ 19 có địa chỉ số nhà 328, đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Thanh Hóa).

Một góc nhỏ tử tế ở “phố” bệnh viện

Các bà, các mẹ đang tất bật chuẩn bị suất cơm trưa 0 đồng cho bệnh nhân và người nhà. Ảnh: Phương Đỗ

Tại nhà ăn, vào sáng sớm, những phụ nữ đa phần đã đứng tuổi, lại bắt đầu ngày mới không vì lợi nhuận, mà vì lòng nhân ái. Những suất cơm chay nóng hổi được nấu mỗi ngày không chỉ làm ấm lòng bệnh nhân nghèo, mà còn sưởi ấm cả những trái tim đang mỏi mệt giữa hành trình giành giật sự sống trong bệnh viện.

Chị Trần Thị Khuyên, Trưởng ban điều hành “Nhà ăn Nhất Tâm 0 đồng”, cho biết: “Chúng tôi duy trì nhà ăn 0 đồng chỉ với một mục đích duy nhất là để những bệnh nhân nghèo và người thân của họ đang điều trị tại các bệnh viện trong thành phố có được một bữa cơm chay tử tế, đủ dinh dưỡng, mà không phải lo nghĩ đến tiền bạc trong lúc đã quá nhiều vất vả, lo toan. Mỗi suất cơm là một chút tình thương, một chút sẻ chia để mọi người biết rằng, giữa bệnh tật và khó khăn, họ không đơn độc”.

Suốt gần 5 năm qua, bếp ăn nhỏ bé này đã trở thành điểm tựa ấm áp cho hàng trăm bệnh nhân nghèo và người thân đang điều trị tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu... Theo chị Khuyên, nhà ăn sẽ phát cơm trưa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, mỗi ngày có từ 400 – 500 suất cơm mang đến cho nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Thanh Hóa. Mỗi suất ăn sẽ bao gồm cơm, canh và 3 món ăn chay, thực đơn cũng được thay đổi hàng ngày và thông báo lên nhóm cộng đồng “Nhà ăn 0 đồng, Chi nhánh 19 của Nhất Tâm Thanh Hóa” để cho những ai cần sẽ biết để đến lấy cơm.

Đặc biệt, những “đầu bếp” của gian bếp nghĩa tình này đều là các bà, các mẹ tuổi đã cao nhưng đầy nghị lực và chứa chan tình yêu thương. Họ đến làm việc tại nhà ăn không lấy bất kỳ đồng thù lao nào, mà đơn giản vì một tấm lòng thiện nguyện - “nấu cơm để sẻ chia, để yêu thương”. Vì thế, các suất ăn được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng và luôn là đồ chay thanh đạm, vừa nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, lại thể hiện tinh thần nhân ái, bao dung.

Chị Nguyễn Thị Thắm (Thiệu Hóa) người nhà bệnh nhân chia sẻ: “Nhờ có nhà ăn 0 đồng mà mỗi buổi trưa chúng tôi có thể tiết kiệm được từ 20 - 30.000 đồng tiền mua cơm bên ngoài. Số tiền này với người dân nghèo là điều quý giá. Hơn nữa, cơm của nhà ăn rất ngon, mẹ tôi bệnh ốm nặng không ăn được nhiều nhưng cơm của nhà ăn thì lúc nào cũng ăn hết”.

Giữa những bộn bề, lo toan và sự khắc nghiệt của bệnh tật, bếp ăn 0 đồng trên đường Hải Thượng Lãn Ông vẫn lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày - như một minh chứng của lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Phương Đỗ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mảnh đất Hồi Xuân vốn nổi tiếng với những cánh rừng luồng bạt ngàn, xanh mướt ôm trọn những sườn đồi. Từ bao đời nay, cây luồng đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng để biến nguồn tài nguyên thành cơ nghiệp đổi đời thì không...
Người thổi hơi ấm “số” vào đặc sản vùng cao

Người thổi hơi ấm “số” vào đặc sản vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Mường Lát, cô giáo Lò Thị Quyến thấu hiểu nỗi vất vả của người dân quê mình, tuy có nhiều sản vật truyền thống nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được đầu ra ổn định. Vì vậy, trong lòng cô vẫn canh cánh ước mong làm điều...
Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từng bươn chải khắp nơi, làm đủ nghề để mưu sinh từ Bắc vào Nam, nhưng đến năm 2011 anh Ngô Văn Tiến ở thôn Yên Vực, xã Quảng Yên quyết định “dừng chân”, gác lại mọi công việc để trở về quê hương tập trung phát triển kinh tế. Suốt 14 năm “làm bạn”...
Vượt lên nghịch cảnh để làm giàu

Vượt lên nghịch cảnh để làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng quê nghèo thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh, cũng như nhiều thanh niên khác, năm 2008, khi mới 18 tuổi, anh Trương Văn Minh lập gia đình và ra ở riêng. Đến năm 2010, hai vợ chồng sinh được con gái đầu lòng,...
Nghị lực vượt qua bóng tối

Nghị lực vượt qua bóng tối

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Số phận nghiệt ngã đã lấy đi ánh sáng của chàng trai đang độ tuổi đẹp nhất. Nhưng khát vọng sống, cống hiến, cùng trách nhiệm với bố mẹ và tình cảm của người thương đã giúp chàng trai ấy vượt qua bóng tối, trở thành người truyền cảm hứng, nghị lực...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh