(Baothanhhoa.vn) - Chạy dọc theo con đê xã Đa Lộc (Hậu Lộc) là những cánh rừng ngập mặn xanh mát trải dài hàng cây số, được ví như “bức tường sống” vững chãi chắn sóng hữu hiệu. Không chỉ đóng vai trò, chức năng phòng hộ, dưới chân rừng ngập mặn còn được người dân tận dụng mặt nước để khai thác các loài thủy hải sản. Đặc biệt, cứ đến mùa hoa sú vẹt, hoa bần đua nở, người nuôi ong ở đây lại tất bật mang bầy ong của mình đi đến những cánh rừng đầy hoa. Suốt mấy chục năm qua, nghề nuôi ong lấy mật đã gắn bó với người dân Đa Lộc và trở thành một trong những nghề có thu nhập chính, góp phần mang lại dư vị ngọt ngào cho vùng biển này.
(Baothanhhoa.vn) - Thạc quận công Lê Thì Hải là nhân vật lịch sử sống vào nửa cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Ông vốn người thôn Đông, xã Phú Hào, huyện Lôi Dương, thuộc xã Thọ Phú ngày nay.
(Baothanhhoa.vn) - Những gì ta cho đi, chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ hóa thành ánh sáng ở nơi nào đó, trong cuộc đời của một ai đó. Và giữa phố thị rộng lớn này, có những người đã thắp lên ánh sáng ấy suốt 18 năm - Nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười”.
(Baothanhhoa.vn) - Nằm cạnh đê tả sông Lèn thuộc địa bàn xã Hà Trung, đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt có lối kiến trúc vô cùng độc đáo, trải qua hàng trăm năm vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ.
(Baothanhhoa.vn) - Từng là trung tâm chính trị trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển của thời Lê trung hưng, trước khi chuyển về kinh thành Thăng Long, kinh đô Vạn Lại - Yên Trường có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp trung hưng nhà Lê cũng như trong lịch...
(Baothanhhoa.vn) - Dẫu là không gian làng xưa rộng lớn hay tổ dân phố Nhuận Thạch (xã Đông Tiến) ngày nay, dấu chỉ địa giới, đơn vị hành chính có thể thay đổi nhưng diện mạo, hồn cốt và những vỉa tầng lịch sử - văn hóa trên mảnh đất này vẫn còn mãi với thời gian...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu