Cùng Người vươn tới mãi

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, người lãnh đạo lỗi lạc đã đưa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách gông cùm, xiềng xích, tiến lên sánh vai với năm châu. Người đã ra đi, nhưng tư tưởng của Người, di sản của Người thì còn mãi. Mỗi tháng Năm về, kỷ niệm ngày sinh của Người, trong thơm ngát hương sen, gió thoảng, chúng ta càng thêm nhớ Người, như thấy Người vẫn đâu đây, thôi thúc chúng ta, cùng chúng ta vươn tới những đỉnh cao.

Cùng Người vươn tới mãi

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, người lãnh đạo lỗi lạc đã đưa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách gông cùm, xiềng xích, tiến lên sánh vai với năm châu. Người đã ra đi, nhưng tư tưởng của Người, di sản của Người thì còn mãi. Mỗi tháng Năm về, kỷ niệm ngày sinh của Người, trong thơm ngát hương sen, gió thoảng, chúng ta càng thêm nhớ Người, như thấy Người vẫn đâu đây, thôi thúc chúng ta, cùng chúng ta vươn tới những đỉnh cao.

Cùng Người vươn tới mãi

Đài tưởng niệm Bác Hồ tại thị trấn Rừng Thông (TP Thanh Hóa) được dựng ở địa điểm đầu tiên Bác dừng chân khi về thăm Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

Đặc biệt, với cán bộ và Nhân dân Thanh Hóa, tình cảm của Bác, lời dạy của Bác càng trở nên thiêng liêng, thôi thúc. Trong điều kiện chiến tranh muôn vàn gian khó, nhưng Người đã dành thời gian để 4 lần vào thăm Thanh Hóa. Người luôn nhắc nhở và mong mỏi tỉnh Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu.

Theo Bác, tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu...

Đó là sự mở hướng và thôi thúc. Trên từng bước đường kháng chiến, xây dựng và phát triển đất nước, trong mỗi chiến công thời chiến hay thành quả của tỉnh trong thời bình đều có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ lời chỉ dạy của Người.

Đặc biệt, Thanh Hóa đã đi đầu trong nhiều phong trào do Trung ương phát động, khởi tạo nhiều cách làm hay, việc làm mới hiệu quả, đưa Thanh Hóa từ một tỉnh kém phát triển trở thành tỉnh khá, đang từng bước trở nên thịnh vượng. Trong nhiều dấu ấn mà Thanh Hóa đã đạt được, có thể kể ra một vài con số tăng trưởng ấn tượng. Lấy mốc gần nhất là năm 2024 cho thấy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,16%, đứng thứ 2 cả nước. Thu ngân sách cán đích con số hơn 56.000 tỷ đồng, và đang cho thấy còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, để chúng ta có thể vươn tới những con số cao hơn trong tương lai.

Đất nước đang từng bước chuyển mình tới bến bờ hùng cường, tỉnh Thanh Hóa cũng từng bước hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng đã đề ra. Thành quả mà tỉnh đạt được chính là đang từng bước hiện thực lời dạy của Người. Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác là dịp để tỉnh Thanh cùng cả nước thêm ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc, qua đó thêm củng cố vững chắc niềm tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi lời dạy của Người, cùng Người vươn tới mãi.

Thanh Hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lên vùng biên giới Yên Thắng nghe kể Lễ hội Chá Mùn

Lên vùng biên giới Yên Thắng nghe kể Lễ hội Chá Mùn

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào dân tộc Thái ở xã Yên Thắng vẫn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó phải kể đến Lễ hội Chá Mùn. Đây là lễ hội tín ngưỡng dân gian đặc sắc vừa được công nhận là Di sản văn...
“Sáng bừng” con chữ (Bài 2): Người “gieo chữ” nơi rẻo cao

“Sáng bừng” con chữ (Bài 2): Người “gieo chữ” nơi rẻo cao

Giáo dục
Giữa núi rừng rẻo cao, tôi đã gặp và ấn tượng sâu sắc với những thầy giáo, cô giáo đã dành trọn thanh xuân cho nghề “gieo chữ”. Sự hy sinh và hành trình đầy gian khó ấy, họ không chỉ dạy con chữ mà còn gieo niềm tin, hy vọng và tình yêu nghề cho thế hệ trẻ vùng cao, nơi mỗi...
Về vùng đất quý hương

Về vùng đất quý hương

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Hà Long là vùng đất quý hương, nơi phát tích của vương triều Nguyễn với 9 đời chúa, 13 đời vua. Tự hào là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Long luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Ấm nồng... vị đông

Ấm nồng... vị đông

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Trong cái tiết trời lành lạnh gió đông, cảm giác cùng một vài đứa bạn tấp nhanh vào góc phố hay vỉa hè nào đó, nhẩn nha thưởng thức hương vị thơm ngon của bắp ngô, củ khoai, vài cái trứng nướng, bánh khoái nhiều tép, nhiều rau... khiến ta thích thú,...
Khi di tích bị hư hỏng

Khi di tích bị hư hỏng

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sống gần 85 tuổi, lần đầu tiên ông Nguyễn Duy Lại người làng Vĩnh Gia, xã Hoằng Phượng cũ, nay là xã Hoằng Giang mới thấy một trận lốc xoáy khủng khiếp đến thế. Ông kể: “Một đêm không ngủ được, gió gào rú, xung quanh là tiếng loảng xoảng, tôi không...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh