Bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình quân nhân chuyên nghiệp

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/6, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 đã tổ chức bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình Thượng úy QNCN Mai Văn Trung, lái xe Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 390.

Bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình quân nhân chuyên nghiệp

Sáng 16/6, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 đã tổ chức bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình Thượng úy QNCN Mai Văn Trung, lái xe Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 390.

Bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình quân nhân chuyên nghiệp

Đại diện Sư đoàn 390 và cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Yến Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình Thượng úy QNCN Mai Văn Trung.

Thượng úy Mai Văn Trung thường trú tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Trong đợt này, gia đình đồng chí Trung được Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn 390 hỗ trợ xây tặng “Ngôi nhà 100 đồng”. Đây là mô hình do tuổi trẻ Bộ Tổng Tham mưu khởi xướng và triển khai thực hiện trong toàn quân từ năm 2012.

Ngôi nhà trao tặng gia đình Thượng úy Mai Văn Trung có tổng kinh phí 670 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 hỗ trợ 80 triệu đồng; Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 390 hỗ trợ nhiều ngày công lao động; số tiền còn lại do gia đình tiết kiệm và được người thân, đồng đội trong đơn vị giúp đỡ.

Nhân dịp ngôi nhà mới hoàn thành và bàn giao, Đảng ủy Quân đoàn 12, Sư đoàn 390 cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giúp gia đình Thượng úy QNCN Mai Văn Trung ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trương Tám – Phạm Trưởng (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người trẻ khởi nghiệp từ nghề truyền thống

Người trẻ khởi nghiệp từ nghề truyền thống

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Khởi nghiệp từ làng nghề không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là cách người trẻ “đối thoại” với truyền thống, thích nghi với hiện tại để tạo nên những sản phẩm “made in Vietnam” mang giá trị văn hóa bền vững.
“Lá chắn mềm” nơi biên cương

“Lá chắn mềm” nơi biên cương

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - “Giữ biên giới không chỉ là giữ từng cột mốc, từng đường tuần tra, mà còn là giữ cho lòng dân yên”, Thượng tá Lê Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Tén Tằn nói như vậy.
Biến đồng trũng nhiễm mặn thành nơi cho trái ngọt

Biến đồng trũng nhiễm mặn thành nơi cho trái ngọt

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Từng là những cánh đồng trũng nhiễm mặn, sình lầy dọc sông Yên, nơi lúa không sống nổi, cỏ dại cũng thưa thớt vì ngập úng quanh năm. Ít ai ngờ, chính từ vùng đất tưởng chừng bị bỏ quên ấy, có những người nông dân đã lặng lẽ viết nên câu chuyện làm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh