Trưởng bản Tà Cóm làm kinh tế giỏi

(Baothanhhoa.vn) - Ông Thào A Thái ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý (Mường Lát) là hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Theo lời ông Thái, trước kia, gia đình ông rất nghèo, năm 1991, cả nhà gồm 11 người di cư vào bản Tà Cóm sinh sống. Đến năm 2006, ông được bà con bầu làm trưởng bản.

Trưởng bản Tà Cóm làm kinh tế giỏi

Ông Thào A Thái ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý (Mường Lát) là hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Theo lời ông Thái, trước kia, gia đình ông rất nghèo, năm 1991, cả nhà gồm 11 người di cư vào bản Tà Cóm sinh sống. Đến năm 2006, ông được bà con bầu làm trưởng bản.

Trưởng bản Tà Cóm làm kinh tế giỏi

Ông Thào A Thái (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý, đơn vị thiện nguyện trao con giống cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Tà Cóm.

Chứng kiến cảnh gia đình, bản làng đói nghèo, ông luôn canh cánh trong lòng, làm sao để thoát được cái nghèo. Không chấp nhận số phận, năm 2010, cùng với số tiền dành dụm được, ông mạnh dạn vay 15 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để mua trâu bò sinh sản. Được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, sau một thời gian chăm sóc tốt, đàn gia súc sinh sôi nảy nở. Hiện nay đã nhân lên 52 con bò và 20 trâu. Để duy trì tốt việc tăng đàn và ổn định nguồn thu phục vụ đời sống, ông đã lựa chọn nuôi sinh sản kết hợp với nuôi lấy thịt. Tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường mà ông Thái có kế hoạch xuất bán qua từng năm.

Ngoài ra, với diện tích đồi rừng ông đã khoanh nuôi, trồng mới và chăm sóc tái sinh trên 15ha xen các loại cây lấy gỗ như xoan, lát và các loại cây khác để tạo nên sự phong phú về chủng loại để cây phát triển, đây là kỹ thuật mà ông học được và đã hướng dẫn cho nhiều hộ khác biết cách làm. Cùng với vườn đồi rừng, ông Thái còn đào ao thả cá để lấy thực phẩm phục vụ gia đình và bán một phần. Từ việc chăn nuôi, trồng trọt, ông dần tích lũy được nguồn vốn, trừ chi phí mỗi năm thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

Ông Thào A Thái chia sẻ: "Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, của hội nông dân các cấp về phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gia đình tôi cũng như những hộ khác trên địa bàn đã luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể mà nhất là hội nông dân trong xây dựng và phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó tôi đã biết phát huy, khai thác thế mạnh đồi rừng chăn nuôi đại gia súc".

Làm ăn khấm khá, ông Thái không quên giúp đỡ các hộ khác về kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; giúp đỡ 6 hộ nghèo để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Đó là trường hợp gia đình anh Thào A Gia, Sùng A Tủa... vốn nghèo nhất bản đã được anh Thái tặng bò; nhiều gia đình được hướng dẫn vay vốn làm kinh tế chăn nuôi trâu bò, lợn gà... những trường hợp này nay đã và đang từng bước thoát khỏi đói nghèo.

Là đảng viên, hội viên nông dân sinh hoạt trong chi hội nông dân bản Tà Cóm, ông Thái cùng với các hội viên luôn đoàn kết, gắn bó giúp nhau cùng phát triển kinh tế gia đình, xây dựng bản làng biên cương bình yên, no ấm. Bản thân ông Thái luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của bản, của xã. Với uy tín của người đã từng làm bí thư chi bộ, trưởng bản, ông thường chủ động giúp đỡ các hộ nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, có điều kiện để con cháu được đến trường, đến lớp; cùng các hội viên khác tham gia phòng chống buôn bán, sử dụng ma túy trái phép, vận động các gia đình có người nghiện đi cai nghiện tập trung...

Đặc biệt là thời điểm học sinh được nghỉ hè, sau hè các cháu không trở lại trường học, ông đã cùng nhà trường và chính quyền địa phương đến từng nhà dân, trực tiếp trao đổi, vận động đưa con, em trở lại lớp học. Gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đoàn kết với các dân tộc anh em khác, cùng nhau xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người thắp lửa hạnh phúc

Người thắp lửa hạnh phúc

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đến với nghề giáo bằng tình yêu trẻ thơ, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư, phường Sầm Sơn đã “xây” nên ngôi trường luôn rộn rã tiếng cười vui của cả cô và trò bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, lòng nhân ái.
 Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

 Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đến thăm Công ty CP Xuân Sơn ở xã Ngọc Trạo do anh Trịnh Thái Sơn, 42 tuổi làm giám đốc, chúng tôi thực sự nể phục với cơ ngơi được gây dựng từ nghị lực vượt khó và quyết tâm vươn lên của anh.

"Gieo mầm sự sống” từ giọt máu hồng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với 60 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 20 lần hiến tiểu cầu, anh Văn Đình Xuân ở thôn Nhân Trạch, xã Quảng Yên không chỉ lặng lẽ trao đi những giọt máu hồng nghĩa tình mà còn là người truyền cảm hứng lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.
Sự hài lòng của người dân chính là hạnh phúc

Sự hài lòng của người dân chính là hạnh phúc

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Gặp ông Lê Văn Toàn, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Hóa vào một buổi sáng cuối tuần khi ông đang cùng bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm và cẩn thận cắt tỉa cây xanh, chậu hoa dọc hai bên đường, dễ dàng nhận thấy sự gần gũi, thân...
Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình 40 năm đổi mới của đất nước ta đã trải qua năm tháng “dò đường” đến xác định quan niệm đúng đắn và có bước đi thích hợp. Trong quá trình đổi mới vừa thách thức, vừa cam go ấy, những quan điểm, chủ trương, chính sách, thể chế về phát triển...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh