Hai cuộc đời một ký ức Điện Biên Phủ
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày tháng 5 lịch sử, trong ngôi nhà ở thôn Đạt Tiến 2, xã Thắng Lợi, có đôi vợ chồng tuổi đã ngoài 90 vẫn luôn quan tâm, động viên nhau trong từng khoảnh khắc sống. Đặc biệt, ông bà vẫn thường ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm về những tháng năm tuổi trẻ hăng hái xông pha phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng nhưng cũng thật khốc liệt, gian lao. Ông bà không chỉ là minh chứng về những giá trị tốt đẹp của sự thủy chung, tình nghĩa vợ chồng mà còn là tấm gương về sự anh dũng, kiên cường, cống hiến hết mình cho độc lập, tự do dân tộc. Đó là câu chuyện về vợ chồng ông Lê Văn Du (sinh năm 1937) và bà Vũ Thị Niên (sinh năm 1933).




