(Baothanhhoa.vn) - Trên vùng đất ven biển Vạn Lộc, mỗi mái đình, ngôi chùa, lễ hội hay “địa chỉ đỏ” đều lưu giữ một lớp trầm tích lịch sử, văn hóa. Gìn giữ những giá trị ấy không chỉ là nâng niu ký ức, mà còn góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, mở ra dư địa phát triển bền vững cho quê hương.
(Baothanhhoa.vn) - Với việc các “địa chỉ đỏ” phân bố ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh là thế mạnh để Thanh Hóa phát triển du lịch về nguồn. Tuy nhiên, với sự đặc thù, các điểm đến di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tạo được sức hút đối với...
(Baothanhhoa.vn) - Theo các tài liệu lịch sử và người dân trong vùng kể lại rằng: Trên mảnh đất Cồn Chông cỏ muống sát bờ biển, có một ngôi nhà tranh vách nứa đứng bên rặng phi lao xanh tốt ở thôn Hanh Cát, Hanh Cù, xã Đa Lộc (nay là thôn Đông Thành, xã Đa Lộc, huyện...
(Baothanhhoa.vn) - Nhà mẹ Tơm nằm tại làng Hanh Cù, nay là thôn Đông Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Nơi đây, hơn 80 năm trước, mẹ và những người thân trong gia đình đã nuôi giấu, che chở nhiều cán bộ của Đảng như: Tố Hữu, Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Điệt......